Trong lúc đang đợi chồng đi nhậu về, vào WTT lập luôn cái topic này cho nóng hổi, các mẹ vào đây chia sẻ cho em với, em mới cưới cuối năm ngoái.
Sự tình là xã nhà em làm bên kinh doanh, lúc nào cũng đầy rẫy các mối quan hệ và phải đi tiếp. Xã cũng không đi quá nhiều, em cũng hiểu công việc của xã. Haizz, nhưng mà cái tính cứ hay lo, ở nhà lúc nào cũng thấy sốt ruột, sợ đủ mọi thứ. Vừa pha cho xã cốc nước chanh để tủ lạnh rồi! Giờ thì ngồi…lo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tăng tần suất thì chiến tranh lạnh: mở...
Câu này nghĩa gì thế bác?:RaisedEye
Mình thì nghĩ mình sẽ không làm gì đâu, vì mình ngủ mất tiu òy!
Có thể dịch thoáng là " trên cả tuyệt...
Hờ hờ, dậy chăm sóc chồng như cụ Lá...
ừa sống chết có nhau mà :Laughing: