Mình và chồng mình xảy ra rất nhiều mâu thuẫn trong 1 năm chung sống, mình đòi ly hôn nhiều lần, cũng khoảng 4,5 lần vì nhiều ly do và đa số là do chồng mìh nên mình muốn tìm lối thoát, nhưng anh ấy ko chịu nộp đơn bao h, đến lần gần đây nhất, mình kiên quyết đòi ly hôn và cư xử vs anh ấy rất tồi tệ và anh ấy đã qđ đưa đơn thật, sau 1 tuần đưa đơn, mình phát hiện còn yêu anh ấy nhiều quá và đã biết mìh qđ sai lầm, nên đã chạy đến và nói hết với anh rằng mình ko muốn chia tay, anh nói anh có ng khác rồi, chỉ mới quen đc hơn 10 ngày thôi nhưng cô ấy đối vs anh rất tốt, nên nói mình chấp nhận sự thật là ct rồi. Minh vô cùng đau khổ và chấp nhận sự thật thì 3 hôm sau anh gọi mình ra ôm hôn mình và nói mình đừng giận nhau nữa, anh mệt mỏi quá rồi. Mình thấy vậy nên làm hoà vs anh, anh nói chừ còn thương mìh nhiều lắm nhưng niềm tin thì mất rất nhiều rồi, a sợ tiếp tục nữa sau này mình lại làm anh đau, còn a nói a ko có tc vs ng con gái đó, chỉ vì họ tốt vs a quá nên a cảm thấy nợ họ, anh cần thời gian để sn lại mọi chuyện và kết thúc với ng đó, bây h mình nên làm gì để anh quoay về bên mình đây? Các mẹ cho em lời khuyên với! Em cám ơn ạ !