Như tiêu đề, hiện tại mình rất bối rối ạ. Mình cũng 23t, không xấu cũng không đẹp , chưa từng có bạn trai. Mình bắt đầu bị bóng đè khoảng 5 năm trước. Liên tục cứ 1 tháng 2 đến 3 lần và mình thấy người đó là nữ, có lúc thì sẽ nằm kế bên có lúc dẫn mình đến trước mộ. Đến khi mình đi học đại học thì không thấy nữa nên lúc đó mình cứ nghĩ là stress nên không nghĩ nhiều. Lâu lâu lại bị lại. Mỗi lần bị thì mình đều biết cứ cảm thấy sau lưng hơi lạnh nhắm mắt lại khoảng 5p là mình sẽ bị. Nhưng 1 năm trở lại đây thì nghiêm trọng hơn mỗi lần bị thì mình cảm giác có người cầm chân kéo mình lên trên như muốn kéo hồn mình ra khỏi cơ thể. Mình mở mắt ra thì thấy vẫn ở phòng, bạn mình nằm kế bên, mà mình cảm giác 2 chân mình như đang lân lân ở trên không nhưng mình không thấy được. Mình bị liên tục lâu lâu lại có tiếng cười nhưng lần này là giọng nam. Mỗi lần bị như vậy mình cảm thấý phải khống chế cơ thế sớm. Vì mỗi lần kéo thì cảm giác hồn mình rời khỏi thân xác nhiều hơn từ 1 chân 2 chân đến 4 tháng trước đã bị kéo đến bụng. Với giống như có gì đó nói cho mình bị kéo hết thì sẽ có gì ghê lắm xảy ra. Liên tục mấy tháng trc mình chuyển phòng nên tạm ổn. Nhưng 1 tháng gần đây mình bị lại và hôm qua rất kinh khủng mình bị làm. Mình mở mắt ra không thấy gì cũng ở trong phòng. Nhắm mắt lại thì cảm thấy, mình lật qua lật lại ngồi dậy vẫn ở phòng. Mình không hiểu 1 hồi sau thì mình giống như bị bật ra mình vẫn nằm một vị trí không hề ngồi dậy hay nhúc nhích vì má mình đè lên tay, tay mình tê rần. Giống như lúc đó hồn mình hoàn toàn rời khỏi cơ thể vậy. Giờ mình không biết mình bị ám hay mình hoang tưởng nữa.