Chào các chị, cho em hỏi trả nợ tào quan và cắt tiền duyên có phải là 1 ko ạ?


Em đang hoang mang quá, từ trước đến giờ em đi xem thì chẳng có ai bảo em có duyên âm theo cả. Cách đây gần 2 năm, em xem 1 thầy ở Giang Văn Minh thì thầy phán có cậu bé đỏ theo phá nên ko yêu ai được, phải làm lễ, làm lễ xong thầy xem lại thì bảo cuối năm đó nhất định lấy chồng, thế mà 2 năm rồi vẫn chả có mảnh tình nào :((


Vì em cũng đã đến tuổi lấy chồng nhưng từ trước đến giờ chưa yêu ai (mặc dù em được nhận xét là xinh, cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao ko thể đến với ai được), mẹ em lại đi xem ở Hải Dương thì ngta nói em bị duyên âm theo, làm lễ cắt duyên nhưng đến hiện tại thì cũng ko khả quan hơn. Hôm vừa rồi mẹ em đi xem ở Đông Anh thì ngta nói em phải trả nợ tào quan, đã làm lễ cắt duyên rồi sao lại ko cầu duyên luôn nên tình duyên của em lận đận lắm.


Mọi người đã ai làm lễ trả nợ tào quan chưa ạ? Cho em xin ý kiến với, tìm hiểu mà em hoang mang quá :((