Em và anh ấy chỉ vừa mới sống chung được vài tháng thôi. Lúc đầu thì 2 đứa vẫn vui vẻ như lúc mới yêu vậy thôi. Đỉnh điểm là dịp về quê ăn tết. E về trc a ấy 1 tuần. Trc lúc về thì vẫn bình thường. Khi e về quê a vẫn còn trong này. A cũng k nt hay gọi điện gì cho em. Em có nhắn hay gọi thì nhắn chứ a thì k. E cứ nhắn nhưng có lúc a trả lời lúc thì không mà có trả lời thì qua hôm sau a mới trả lời. E cứ làm vậy như gần cả tuần e mới hỏi a s a k nt cho e thì a ấy chỉ trả lời rằng a ham chơi quá với đi chơi về trễ nên k nt đc. (E cũng nghĩ a ham chơi thiệc vì tính a có phần hơi vô tâm. Khi đã vô cuộc vui nào rồi thì k còn nhớ gì tới e). Lúc đó e cũng buồn nhưng cũng vui vẻ nc với a. Được 1 tgian nữa a vẫn k nt cho e. Lúc đó e có nhắn cho a 1 câu là "dạo này e thấy mình k còn hạnh phúc như trc nữa. K biết là do e snghi nhìu quá hay là vì a hết thương e". Thì hôm sau a có trả lời rằng: "a cũng cảm thấy a đang có sự thay đổi, cứ xem như đây là tgian cho 2 đứa snghi những chiện đã qua" E cũng hỏi là vậy mình có thể tiếp tục đc nữa hay k thì a mới bảo cho a tgian snghi? K lâu đâu còn bảo e bây giờ hãy nghĩ về gia đình nhiều hơn. Đừng snghi linh tinh nữa. E có linh cảm chẳng lành nhưng cũng đồng ý. Từ lúc đó cho đến tết thì e cũng nt a nhưng k thường xuyên nữa. Hết tết thì cả 2 đều vô lại sg tiếp tục cv. Thấy a có vẻ ngại ngại gặp e. Tuy vẫn hỏi thăm e này nọ nhưng khi giáp mặt có vẻ rất ngại. E thấy rất khó chịu mà k nói đc gì nên e mới tránh a 1 ngày xem s? A vẫn gọi hỏi e đg ở đâu, vẫn quan tâm như vậy. Tối e quyết định nc với a về vấn đề của cả 2 vì k thể để như vậy đc. A bắt đầu nc với a. Thì a cũng tl rằng"a xin lỗi, a đã đưa ra quyết định vội vàng khi quen e? Lúc đầu a rất tự hào đây là tình yêu của a nhưng tgian lúc e về tết là 1 tháng thì a nhận ra t.cam với e k phải là t.y mà chỉ là tcam của người a dành cho e gái thôi" nghe đến vậy e bàng hoàng k biết chiện gì đang xảy ra. E cũng bình tĩnh hỏi a lý do thì a nói a k biết lí do nữa a chỉ cảm thấy như vậy thôi. A còn nói nếu e nghĩ a có người thứ 3 thì e đi xa quá r. Chiện a có quen ai ngoài e hay k thì e chắc chắn là k có (vì 2 đứa sống chung nên về nhà là a chỉ có bấm điện tử thôi. Ngoài ra thì cứ vứt điện thoại ở đấy r coi phim, k thì a đi đá banh). Lúc đấy e suy sụp hoàn toàn vì chưa bao h e nghĩ a và e chia tay cả. E nghĩ chia tay r s mà sống chung đc nữa e mới nói với a là vậy để e đi thì a mới bảo e là e vẫn ở đây, e k đc đi đâu hết? Chúng ta vẫn là gia đình và nói e phải tập làm quen với điều đó. E cũng miễng cưỡng chấp nhận vì h có đi e cũng k biết đi đâu và cũng 1 lí do là e chưa muốn xa a. E và a vẫn sống chung với nhau. E vẫn nc bình thường với a nhưng a vẫn có vẻ ngại nhìn vào mắt e. Né tránh e nữa. Lúc e ở phòng thì a ra ngoài. E thấy a ra ngoài e cũng ra thì a lại vô phòng. E có xem điện thoại của a thì vẫn thấy a lưu tên e là e iu. E thấy hoang mang lắm. A bảo là a thương e như a trai thương e gái chứ k phải tình yêu nhưng e lại nghĩ không phải như vậy. E nghĩ a vẫn còn yêu e nhưng có lí do gì đó mà a k nói e nghe đc. Bây giờ e không biết phải làm sao hết. Mọi người tư vấn giúp e và cho e biết e có nên cưa cẩm lại a sau 1 tgian nữa hay không? Vì e đang nghĩ bây giờ e sẽ cho a tgian và cũng cho e tgian r e sẽ lại tán a như lúc đầu( e là ng chủ động nói thích a ấy trc)