Em và anh quen nhau hơn 1 năm rồi. Trước em, anh có mối tình 6 năm thời đại học. Chị ấy hiện giờ đang học cao học ở Úc. Xinh gái, học giỏi, hát hay. 2 người bất đồng quan điểm, nên chia tay trong êm đẹp. Sau đó em và anh tình cờ gặp và yêu nhau. Nhưng em tin em cũng có giá trị của riêng mình, và anh đã yêu em vì điều đó.


Anh quyết định đưa em về nhà anh. Mọi người cũng tiếp em rất vui vẻ. Tính em mê con nít, dễ hòa đồng, nhưng hơi nhát xí, nên cũng ít nói, ai nói gì thì cười thôi. Gần đây em cảm giác chị tư anh không thích em. Tình cờ trên FB chị còn post hình chị chụp chung với bạn gái anh, thêm 1 câu dẫn : Nhìn hình này nhớ D quá.


Em thấy buồn quá, bối rối quá, có cách nào để em xích gần lại với người nhà anh, nhất là chị tư anh không. Các chị giúp em với