Tình hình rất chi là tình hình. Tớ đang có một gia đình yên ấm (mặc dù trước kia cũng có nhiều lúc sóng gió nhưng cơ bản là yên ấm). Tớ đang có một ông chồng mà lúc này tớ đang thấy rất yêu thương và HP.


Nhưng tớ đang bị ám ảnh bởi 1 người bạn chưa có gđ. Thực ra ban đầu là do bạn ấy có nhìn tớ hơi bị... bất thường. Tớ nghĩ đó là trò chơi vớ vẩn của mấy đồng chí đàn ông con trai vì thế tớ cũng chỉ đùa lại thôi. Hic hic.


KO ngờ tớ bị ám ảnh rùi.


Mặc dù hiện nay tình hình chưa có gì cả, nhưng tớ tự dưng thấy sợ. Nhỡ ra là...tóm lại xưa nay tớ cũng rất tự tin về khả năng kiểm soát và nhận biết tình hình của mình, nhưng tớ thấy nhiều người nói về việc thi thoảng họ ko kiểm soát được bản thân. tớ lo quá.


Hic, có mẹ nào trải qua cái này ko ạ, cho tớ phương án chống đỡ đi vì tớ rất sợ bị làm sao đó bởi tớ nhận thức rõ là tớ chẳng có gì để quý mến hay yêu thương bạn kia cả.