- Cháu đi học về thấy má bị tím, sau khi hỏi han nói chuyện thì cháu kể như sau: Lớp cháu học bán trú và do cô chủ nhiệm bận nên năm nay cô giáo dạy tin học của trường trông các cháu và cho các cháu ăn trưa rồi ngủ. Bạn nào nói chuyện trong lớp sẽ bị tát 10 cái, lần 2 bị nhắc sẽ là 20 cái và cứ tăng lên. Viêc tát là do cô phân công cho các bạn sao đỏ. Cháu em cũng khá hiếu động, nhưng ko hỗn láo, bằng chứng là cháu ko biết nói bậy, thậm chí còn về hỏi mẹ những câu chửi của các bạn:Silly::Silly::Silly: là gì, nhất là những câu liên quan đến ăn cái nọ, cái kia (vì mó hơi háu ăn ạ)
Hôm đó, cháu nhắc 1 bạn đừng nói chuyện nữa, thế là bị quy thành tội nói chuyện lần 1: bị bạn tát 10 cái, cháu em có nói là bạn tát đau lắm, vì ko đau thì cô bắt tát lại.
Những bạn đã bị tát lần 1 thì ko được nằm nghiêng (chắc cô sợ nằm nghiêng thì tiếp tục nói chuyện), thế mà cháu em lại nằm nghiêng, nhưng cháu nằm trong cùng nên nằm nghiêng thì sẽ quay mặt vào tường nhưng vẫn bị ăn tát lần 2, tức là 20 cái:Sad::Sad::Sad:
Tổng cộng 30 cái/ 1 ngày:Sad:
- Em có hỏi cháu là ngoài bạn sao đỏ ra thì con có bị ai tát nữa ko thì cháu nói bị cô tát 1 lần trước, khá lâu rồi, nhưng cực đau và ko dám nói với ai cả:mad:
- Còn 1 chuyện nữa là 1 số cháu lớn thì ăn trưa bị đói và các cháu phàn nàn với bố mẹ là thức ăn ít và ăn đói (4 năm học trước ko thấy cháu nói chuyện này), thế là đi họp phụ huynh bà chị em định góp ý thì đã có các phụ huynh khác cũng góp ý rồi nên thôi.
Ai ngờ, hôm sau cô giáo dạy tin học (phụ trách ăn trưa hỏi là hôm qua bố mẹ em nào phản ánh là ăn đói, thế là các cháu ngây thơ nhận luôn). EM nghĩ nếu cô thật lòng muốn các cháu no thì đâu có cần hỏi như vậy, cứ bảo cháu nào còn đói thì xin thêm cơm thôi, phải ko ạ? Hỏi để trù dập các cháu thôi.
Em đang bực quá mà chưa biết phải làm sao? Các mẹ tư vấn giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Con mình khi học tiểu học cũng được chỉ định làm lớp trưởng, cô đưa cho một cái thước dài để "giữ trật...
Cũng mới...
1. Đề nghị nhà trường cho cô thôi đứng lớp.
2. Nếu không được...
Em mà là bác em cho ra ngô ra khoai luôn chứ chẳgn chờ các...