Từ ngày có facebook con người ta dễ xích lại gần nhau hơn thì phải. Chỉ cần một cái nhích chuột là có thể trở thành bạn bè, và họ mặc định ảo tưởng sức mạnh của mình trong lòng người khác.


Có chồng và con đã đi mầm non nàng xinh tươi như gái hãy còn xuân cộng thêm công nghệ chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh mà nàng trẻ ra nhiều tuổi. Nàng kinh doanh buôn bán trên face nên khách hàng nhiều nam có nữ có. Nàng luôn trả lời khách rất nhiệt tinh và thân thiện.


Rồi hắn xuất hiện, hắn trở thành khách hàng của nàng. Hắn chào hỏi và nàng trả lời xả giao để giữ mối. Rồi hắn khen nàng đẹp, rồi hắn tỉ tê đủ chuyện gia đình hắn. Hắn buồn vì vợ chồng hắn 2 tháng rồi không gần gũi từ khi hắn mở tiệm, công việc nhiều hắn thường ngủ 3-4 tiếng 1 ngày nên giờ hắn như bị liệt dương. Nàng bối rối không biết nói sao, đành chọn cách tư vấn cho hắn như nhà tâm lí học. Khuyên hắn ăn ngủ nghỉ ra sao cho hợp lý. Hắn nói hắn thích ngắm hình nàng vậy mà giờ hắn muốn lên mà không được. Nàng đẹp như vậy mà hắn còn không nhúc nhích được thì vợ hắn làm sao mà hắn có cảm giác.


Nàng biết hắn bịa chuyện nên nói hắn chia tay vợ đi nếu không còn thương vợ con và không thể mang lại hạnh phúc vợ chồng cho cô ấy thì hắn không chịu. Nàng cười khẩy...


Rồi hắn cầu xin nàng làm người yêu của hắn trên mạng, yêu ảo thôi cũng được. Nàng từ chối vì nàng chỉ yêu chồng. Chồng nàng là số 1. Hắn tức lắm. Hắn dùng mọi lý lẽ để chứng minh nàng sai. Rằng nàng sẽ bỏ chồng khi gặp người giỏi hơn, giàu hơn, cưng chiều nàng hơn. Nàng vẫn một mực khẳng định tình yêu dành cho chồng càng làm hắn điên tiết. Hắn nói sẽ phá gia đình nàng, sẽ chiếm lấy nàng. Nàng cười khẩy và dọa sẽ méc cho vợ hắn vì vợ hắn cũng là khách hàng của nàng. Hắn không tin và nói nàng viết tiểu thuyết à. Hắn thật sự nàng không dám méc...nàng không muốn đôi co với hắn nữa thì hắn nói hắn chịu thua nàng. Hắn khen nàng vừa đẹp, vừa tài giỏi lại rất chung thủy. Hắn sẽ làm fan hâm mộ và yêu đơn phương. Nàng mặc kệ.


Rồi hắn năn nỉ nàng nhìn của quý của hắn. Hắn gửi cho nàng xem. Nàng nhất quyết từ chối và dọa nếu hắn gửi nàng sẽ chặn face. Hắn không tin. Hắn nghĩ nàng không dám vì nàng sợ mất khách. Đúng là nàng sợ mất khách nhưng khách như hắn thì nàng không cần. Thế là nàng chặn face hắn.


Nhưng vì hắn có số điện thoại nàng nên hắn điên cuồng gọi điện cho nàng để xin lỗi. Nàng thấy số hắn là tắt, nhưng hắn cứ gọi liên tục rồi nhắn tin xin lỗi quá nhiều làm nàng không tập trung làm việc được. Nàng cũng sợ chồng nàng nghi ngờ nên nàng quyết định tha cho hắn.


Ai ngờ mấy hôm sau hắn nhảy vào chat nói hắn ngủ mơ thấy nàng, hắn gọi tên nàng vợ hắn nghe thấy, rồi vợ hắn phát hiện hắn gọi cho nàng rất nhiều lần và tin nhắn gửi cho nàng. Hắn nói vợ hắn đã biết hắn yêu thầm nàng rồi. Giờ vợ hắn viết đơn li dị. Giờ hắn mất gia đình rồi. Rồi hắn đòi gặp nàng, đòi nàng phải yêu hắn. Bởi vì nàng mà hắn ra nông nổi này. Nàng thấy hắn bị thần kinh. Con ngốc cũng biết hắn bịa.


Thế là nàng chat với vợ hắn và cho vợ hắn xem hết tin hắn gửi cho nàng. Hắn bị vợ chửi cho một trận.hắn tức lắm. Hắn nói nàng ngốc, hắn bịa mà nang cũng tin. Vợ hắn chẳng biết gì mà giờ biết hết. Nàng cười...


Hắn nói nàng đã phá gia đình hắn, giờ hắn sẽ phá gia đình nàng. Hắn sẽ làm cho chồng nàng bỏ nàng. Nàng cười khẩy...


Nàng nực cười cho một thằng đàn ông không biết tự nhận thức bản thân là ai mà ảo tưởng sức mạnh. Nàng cho vợ hắn xem hết tin hắn nhắn cho nàng. Kể cả việc hắn gửi ảnh sex của hắn cho nàng ( vì kinh tởm quá nàng đã xóa) nàng cũng kể luôn. Vợ hắn xin lỗi và hứa sẽ xử lý hắn triệt để. Nàng đã chặn face hắn và chắc chắn không bao giờ mở lại.


Còn các mẹ thì sao? Có ai bị rơi vào trường hợp tương tự như e không?


cùng nhau chia sẻ để có kinh nghiệm đối phó với mấy con dê đực này nha...