Từ khi rời ghế nhà trường tôi càng thấy cuộc sống như màn đen tối. Chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tiêu cực. Và rồi cuộc sống cứ dần trôi đến lúc lập gia đình và có công ăn việc làm ( nói là ổn định thì ko ổn định chút nào ). Tự nghĩ bản thân mình đâu phải kém cỡi mà sao cái tính tự tin từ thời đi học không còn nữa mà đươc thay thế bằng sự nhút nhác, làm cái gì cũng sợ, rồi lại nghĩ tương lai mình sẽ về đâu khi mình ko có sự cố gắng , cứ ngồi suy nghĩ lại suy nghĩ nhưng lại không tìm ra được lối đi . Không biết có ai bị như mình ko ????? Nhiều khi thấy tự trách bản thân sao không chịu cố gắng hết mình mà cứ ngồi suy nghĩ than thân trách phận thế này.........Và 1 câu hỏi lớn lý do gì mình trở nên như vậy??? mình phải thay đổi , thay đổi. Một kế hoạch lại được đặt ra : làm gì đây , mình làm gì đây..........để thay đổi tương lai của mình . Các mẹ có ý kiến gì cho mình ko ? ( Mình hiện muốn học Anh Văn nhưng học hoài ko vô ):Worried:
Muốn chiến thắng mọi sự việc thì trước tiên hay chiến thắng bản thân mình trước, tôi cũng giống bạn, nhiều lúc chán nãn, nhưng tôi không dám nghĩ tới...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có người mất cả đời để biết cuối cùng mình muốn gì, mình củng vậy, nửa đời người, nhưng vẩn đang tìm câu...
Theo tôi nghi cs sẽ đơn giản hóa...
Thứ hai là phải tự hỏi: Sứ mệnh...
tớ cũng muốn học và cũng muốn thay đổi đây
( từ năm ngoái cơ )
tìm đc thì pm nhé :)