Cuộc sống đang có nhiều vấn đề, đúng là nhiều vấn đề thật. Lương tháng thì bình thường với xã hội, vài triệu, với mình là đủ, nhưng cả gia đình tồn tại trong cái thủ đô này thì thế nào mới là đủ nhỉ? :Thinking:
Nhiều khi cũng suy nghĩ, cũng chán, từ khi là 1 thằng học sinh phổ thông đã thấy sợ, sợ mỗi khi người ta đòi nợ, ngày này qua ngày khác, người này người khác đến nhà đòi nợ, số kể cũng thảm, đến cái nhà ở cũng ra đi mà vẫn còn nợ, kinh hãi. Rồi họ hàng cũng sợ nhà mình luôn
Vất vả vào đại học, mang tiếng dân Hà Nội, mỗi lần đóng học phí có 900.000 mà toàn ngày cuối mới đóng, căn bản cũng không có tiền, Hà Nội cũng có nhiều loại, loại như mình thì sống vất vưởng ko tiền, ko quen biết, cũng gần đáy xã hội. Thế mà đi đâu bảo em ở Hà Nội, cũng ghê lắm, chắc chưa gặp nhiều thằng như mình. :Worried:
Rồi cũng thi được vào Fsoft, năng lực cũng tạm đủ dùng, không xuất sắc nhưng cũng có trách nhiệm, sống bằng trách nhiệm là chính, cũng ko xấu hổ, căn bản là cảm thấy được.
Dạo này buồn, công việc bấp bênh, người ta cũng lương còi giống mình mà vẫn vui vẻ, đàng này tiền cũng chẳng đủ, cuộc sống chưa có lối thoát, mong trả hết cục nợ cho xong, nhà thì không dám mơ ước, mong xong hết thì thuê nhà sống qua ngày cũng được, có gì ăn nấy, đỡ đau đầu.
Sắp tới chỉ hi vọng nhặt được vài trăm triệu ^_^, cho đời có tí ánh sáng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Muốn kiếm tiền, muốn giàu lại phải hy sinh thời gian, sức khỏe. Vậy...
Thi vào chỗ đấy chắc bác phải mềm lắm mới...