E nói qua để các mẹ hình dung về e: hình thức bình thường, có việc làm nhà nước ổn định. Ck e - đẹp zai, sáng sủa, làm ở nhà và hơn e chục tuổi. Hồi ý chả hiểu mê cái vẻ ngoài của hắn hay chỉ vì ngay sát nhà mà e gật đầu cái rụp khi vừa yêu mới đc vài tháng.
Thời gian đầu mới cưới, còn vc son nên hắn cũng khá chiều e. Cũng đón đưa đi ăn, gọi nhau ngọt ngào, đêm nào cũng gối tay rùi ôm vợ đến sáng. Thế mà tất cả thay đổi từ khi e bầu to các mẹ à.
- Hắn ăn nói thô lỗ, cục cằn: hồi đầu còn xưng anh - em, rùi trống không và giờ là mày-tao. E đã cố gắng chỉnh, sửa rùi nói bao lần mà k thay đổi. Hắn bảo: "tao thích vậy".
Cay nhất là câu cửa miệng hay chửi e: "đmm".
E hỏi lại: "A chửi đm ai?".
Hắn nhấn mạnh: "t chửi M".
E cú lên, có lần nói: "E có 2 mẹ, a đm nào e còn biết đường".
Hắn trợn mắt, chửi e tiếp. Nói chung cái khoản này k thể cải tạo đc hắn, vì ngay cả bố mẹ đẻ, lúc nóng lên hắn cũng chửi tất như vậy. Hơn nữa, lúc vui vẻ, hắn chửi e trc mặt bố mẹ hắn mà ông bà cũng k nói gì
(như kiểu sợ hắn). Lẽ ra fải nói luôn, phân tích nhưng đây k, lờ tịt, cứ biện minh câu cửa miệng chấp làm gì.
- Hắn gia trưởng: cái gì hắn làm cũng là đúng và là khôn. Còn e làm thì hơi tí hắn chửi: "đm, mày ngu k biết cái j à?"
E điên lắm, e cũng chửi lại: "vâng, ngu nên mới lấy a".
Hắn đáp: "đmm, m khôn m biến con mẹ m đi đâu m biến đi".
E tức lên: "này, tôi về đây có bao nhiêu ng rước về giờ muốn đuổi thì mời từng ấy người rước về nhé".
Hắn sôi máu, lèm bèm cái j ý một lúc lâu nữa.
Hắn k thích e mua sắm quần áo, giày dép mới. Cứ có cái j mới là hắn để ý, chửi: "đmm, m lắm tiền vừa thui". Trong khi hắn làm k bao giờ đưa tiền cho e, chỉ góp gửi ngân hàng hoặc mua vàng, sắm đồ đạc trong nhà. Còn tiền e làm thì chi tiêu ăn uống, đối nội đối ngoại, con cái, thừa bù vào cho hắn. E chả dám sắm sửa cho bản thân vào tiền chi tiêu ấy, chỉ dám xin mẹ đẻ. Ấy thế mà về lần nào hắn cũng chửi. Trong khi công việc của e là phải gặp gỡ đông người nên công ty yêu cầu phải ăn mặc sao cho chỉn chu, đứng đắn. Thế nhưng hắn thấy e mặc đi làm là bảo: "m đi làm hay đi trình diễn thời trang?". Các mẹ nghe giọng ấy có điên k???
- Hắn và mẹ hắn thuộc kiểu đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Thật sự nếu k co tiền của mẹ đẻ bù vào thì có lẽ k thể dung hòa nổi 2 người này để cs ổn yên.
E kể các mẹ nghe về mẹ hắn trước nhé (vì e nghĩ cái tính này hắn ảnh hưởng từ bà). Chả là từ hồi e về làm dâu, bà đưa mỗi tháng cho e 2 triệu để chi tiêu lo ăn uống mọi thứ thay bà. E cũng vui vẻ và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Song từ ngày sinh con, e mới thấm câu nói của người ngoài, mà e k tin cứ bênh bà mãi. Hôm e đi đẻ, đẻ lại ở xa, đẻ mổ nên ở viện mất 10 ngày Thế mà suốt thời gian ấy, ông bà và anh chị ruột hắn KHÔNG một ai gọi điện hỏi e 1 câu ( trừ mỗi chị dâu). Còn chị hắn lấy ck ngay gần nhà, trc con c ốm đau e mua sắm đồ đạc rùi đưa đi viện, chăm ẵm mấy ngày thế mà e đẻ k ngó lên nhìn mặt cháu 1lần. Mọi ng trong phòng đẻ luôn hỏi: sao k có ai bên nội đến thăm? E ngượng và vẫn cố bào chữa cho họ. Chỉ có mẹ đẻ và e gái e ở bên túc trực, vừa lo cho cháu, vừa lo cho e. Còn hắn thì chỉ đi đi về về vì công việc bận mải, chả gíup đc gì.
Hôm xuất viện, e có gọi về nhà cbị cơm (có cả mẹ đẻ về cùng), thế mà bà luộc đĩa rau muống và có vài miếng thịt gà chết (bà cạnh nhà cho) để bà thông gia ăn. Còn cơm cho e - gái đẻ, được đúng 3 miếng thịt thái bé như cái kẹo (thề e có nói điêu) và vài lát bí luộc. Bà bảo sáng nay hết thịt ngon nên mua tạm đc vậy (ôi trời e nhớ mãi, bởi khi đi đẻ e vẫn còn cầm tiền ăn, đưa bà bà k cầm, nên bà chỉ mua đc vậy ạ). Đc vài hôm mẹ đẻ e xin sang ngoại cho tiện chăm, vì cháu quấy và bà thì yếu. E sang đc tháng thì về. Lúc ý đang ở cữ k đi chợ đc, ck e hắn sợ phải đưa bà 2 triệu/thang nên bảo k phải gửi ai, hắn lo hết. Vâng, hắn thỉnh thoảng gửi mớ rau luộc, cái cun lợn. Bà k bằng lòng nhưng cũng k đi chợ mua thêm gì. Kéo dài đc khoảng 5 hôm thì e đành đưa bà 2triệu, bảo nhờ mẹ chợ búa cơm nước gíup con nhưng giấu k nói với hắn. Sau đó, bữa ăn đầy đủ, bà cũng lịch kịch hầm móng gìo, rùi đổi bữa cho e. Sau đấy khoảng nửa tháng, hắn thấy vậy mới giục e gửi tiền ăn bà. E cũng gật đầu cho xong chuyện. Song đến tháng sau, bà lấy e có 1.5triệu, còn tiền gạo mua e tự trả (hết khoảng 700/tháng). Bà đi chợ cơm nc gíup e đến khi cháu đc 5 tháng, cứng cáp nên e bảo thôi để e đi để bà đỡ vất vả. Và từ đó bà chỉ đưa e có 1.5tr/tháng chứ k 2tr như trc. E cũng k dám nói với hắn, bởi nói ra là cãi nhau (mà nhà này cãi nhau vì tiền nhiều nên e đành fải làm thế cho êm cửa êm nhà). E cứ phải bù tiền mẹ đẻ cho yên. Đến mãi gần đây bà mới đưa lại 2tr. (Ông bà e có lương, 6tr/tháng. Còn thuốc bổ, thuốc uống, quần áo, sữa chua, sữa ensure e mua đầy đủ ông bà k fải mua sắm j. Tiền ấy e toàn fải bớt chỗ nọ xén chỗ kia chứ k dám nói với hắn. Hay cho cháu bên nhà hắn cũng vậy, toàn giấu như đi ăn trộm vậy).
Còn hắn, kẹt sỉ đừng hòng mất đi đâu tí j. Hồi e mới về chi tiêu ghi lại 1 quỷên sổ, hắn suốt ngày vặn vẹo từ tiền mua hành răm.. Với hắn, tiền chỉ để gửi chứ k muốn thất thoát đi đâu. Hắn dặn e mua cái này chỉ thế này thui, cái kia chỉ 3 lạng sao cho vừa khít k thừa tí nào. Biết là hắn chỉ vun vén cho gia đình chứ k chơi bời gì nhưng cái j thái quá cũng làm ngta khiếp đảm. E cũng vậy, có mẹ với e gái ở ngay sát nhà mà chả dám cho nó cái gì công khai, chỉ giấu giấu diếm diếm, khổ chưa từng.
Chuyện vc cũng thế. Sinh xong hắn ngủ riêng, lấy lí do con quấy k ngủ đc. 1 năm nay chỉ có 2 mẹ con e cái giường 2m. Nhiều khi cô đơn, trống trải, nhớ cái ôm, cái vỗ về mà k sao đc. Tủi thân, khóc k biết bao lần đẫm gối các mẹ ạ. Còn chuyện shtd, chắc đc khoảng 5lần/năm. Trc hắn thỉnh thoảng còn chủ động, giờ e chủ động hắn cũng k thèm quan tâm làm e về phòng với sự nhục nhã ghê gớm.
E kiểm tra các thứ thì hắn k có bồ bịch j, chỉ thấy hay xem web đen, có khi xem cả đêm. Hay vì nghiện cái này nên hắn k thiết tha j với e nữa. Hay hắn chán e, vì hôn nhân k tình yêu, hay vì e béo, e xấu???
E mặc cảm và chán quá các mẹ à, chả lẽ cả đời này e sống như bà góa vậy sao, đêm đêm chỉ lặng lẽ có mẹ với con thôi sao? E thấy khoảng cách vc ngày càng lớn, k tìm đc tiếng nói chung... Các mẹ có cao kiến j góp ý e để cải thiện mqh này với ạ?