hic chả hiểu các em ý nghĩ gì mà 21h23 rồi còn gọi điện xin việc nữa hả trời đất ơi, tôi cũng đến ong cả đầu, sao lại ngu si đến thế nhỉ, bực lắm rồi đấy. Còn có em lên đến của phòng mình rồi, còn "alo chị ơi e đến tầng 3 nhà m đây rồi mà k thấy chỗ nào để nộp hồ sơ???" trong khi đó thì mỗi tầng chỉ có duy nhất 1 phòng LV và 1 nhà vệ sinh, k hiểu e ý định nghĩa thế nào nữa???
Ngày nào m cũng bị gọi điện nửa đêm xin việc như thế???? ôi cái nghề nhân sự, m k bao giờ nghĩ m lại ngồi ở vị trí này!!! M k có kiên nhẫn đâu!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái gì cũng có cái mệt của nó.Tiện đây cho e tí kn khi đi phỏng vấn :))
ƯV(ứng viên) :- Chị ơi, ở đây mình đang tuyển người à?
NS: Chào em, em nộp hồ...
Mình thấy có khá nhều...
Bạn gì đấy ơi, tớ cần xin việc gấp..........
Mới có 24h34 mà mẹ này ngủ sớm thế nhẻ...hehehe
Chị ơi vui vẻ lên. Thi thoảng ngẫm lại...