Chào các bố mẹ!


Em năm nay 26 tuổi,có chồng và 1 con gái nhỏ.Chả là chuyện thế này,lúc trước mẹ em chơi số đề nên cũng tiêu tan tài sản và bị mắc nợ khoảng 200 triệu còn lại căn nhà duy nhất.Do ba em sợ chủ nợ siết nhà nên chuyển quyển sở hữu căn nhà cho em và em trai em...Em không biết mẹ em nghĩ thế nào lúc đó lại nói em phải ký vào bản cam kết là nếu mẹ em chuyển quyền sở hữu căn nhà thì em sẽ không đuổi mẹ em ra khỏi nhà.(bố mẹ em đứng tên sở hữu nhà ạ)..Xin lỗi các mẹ chư:Crying::Crying: em nghe vậy shock kinh khủng...có mà nghĩ bậy bạ em cũng chưa nghĩ đến chuyện tày trời thế,mặc dù tính em hơi nóng la la vậy thôi chứ không đễ bụng..mà cái này có phải là em xui mẹ em làm đâu chứ...nên cũng đành phải ký vào.


Sau này em lấy chồng,do nhà em sụp sệ quá mà tiền 2 vc cũng ko đủ mua 1 căn ở riêng nên đành xây lại nhà em ở chung với ông bà và em trai em...trong quá trình xây thì em hay xích mích với bố em về cách xây nhà,do ông lớn tuổi nên theo phong cách khách...còn 2 vc em trẻ theo phong cách hiện đại nên cứ xây theo ý 2vc ko đễ tâm đến ý kiến bố em...do cãi nhau với bố thường nên em cũng cảm thấy khó nói chuyện với bố lắm.Khi xây xong,một thời gian,, thì em tính cần 1 số tiền đễ ra nước ngoài học,em đã tính kỹ chuyện này lắm rồi ạ...em tính học một thời gian xong rồi kiếm việc ở nước ngoài luôn,còn nhà đễ bố mẹ và em trai ở..cho nên em mới nói mẹ em là cho con mươn miếng đất của mẹ(đây là tài sản của mẹ em)...sau này làm có tiền con trả mẹ miếng đất tương tự...chứ không trả theo tiền.,viết giấy đàng hoàng luôn..Mẹ em nói với ba em,2 vị không đồng ý nói thêm là nếu bán đất đưa cho nó lỡ nó làm không được nó về đây bán căn nhà rồi tui với bà ra đường luôn rồi sao....Nói thật với các mẹ,em vì gia đình xây nhà đễ cho bố mẹ em ở chứ em không nghĩ là sẽ bán nhà đễ rồi bố mẹ em ra đườnng,em


thất vọng lắm ạ...Em thấy bố mẹ người khác nếu vì tương lai con mình có thể hy sinh bất cứ cái gì..nếu không có thì không có gì đễ nói..đằng này..em chỉ nói là em mượn chứ em không xin xỏ ai hết cả và em sẽ trả.Nhưng bầy giờ thì...:Sad::Sad: mẹ em thì cứ nói là tại sao mày không xây nhà trọ trên miếng đất ấy mà đi học nước ngoài làm gì cho tốn sức...Em buồn chả nói gì....khi cần bảo em bỏ tiền đầu tư vào cái gì thì nhiều người hưởng ứng lắm..:Sad: còn khi em cần sự giúp đỡ thì:Sad: chả có ai hết


Em thì tính thế này em sẽ cố gắng đi làm khoảng 3 năm đễ gom đủ tiền đi học chứ không cần sự giúp đỡ của ai hết....chứ thế mình đỡ cảm giác mắc nợ hơn...và thoát khỏi chính gia đình mình...Mong các bố mẹ cho em lời khuyên ạ...