P2. Phản Bội!



Tôi mặc vội bộ chiếc quần tây và áo sơ mi đi theo em. Để chắc rằng em không biết tôi đi theo, đợi em lái xe ra khỏi nhà tôi mới bám đằng sau...Đường Sg bây giờ vẫn còn sáng lắm, tôi thấy em ghé vào 1 quán coffee. Tôi chờ em vào chỗ ngồi rồi mới dám đến 1 chiếc bàn cạnh đó. Tôi ngoắc phục phụ yêu cầu 1 ly coffee sữa nóng bằng ám hiệu. Đợi một lúc, tôi thấy Thanh- thằng bạn thân của tôi tới, vội che mặt đi, tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao Trang lại đi gặp bạn của tôi làm gì...... Đưa ly lên nhâm nhi hương vị đắng, tôi cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Chẳng khó để nghe được vì khoảng cách chúng tôi khá gần nhau.


"Thế nào rồi? Đêm nay em là của nó, thế mọi chuyện tiến triển tốt chứ?"- Thanh nói.


Trang cầm tách trà ấm :" Hôm nay em đã là vợ của anh ta, nhưng chỉ với danh nghĩa trên giấy tờ. Còn với anh, em đã là vợ của anh cơ mà. Em với hắn chưa làm gì nhau đâu. Vừa về tới nhà là hắn lăn ra ngủ say như chết rồi!" - Trang cười thích thú. Tôi nghe đến đó, tim như rụng rời, miệng tôi sắp bật ra tiếng. Nhưng cố gắng không để họ phát hiện ra, tôi đành trấn an bản thânmình rằng chả có chuyện gì đâu. Chợt tôi lại thấy sợ, tôi sợ cảm giác đó. Tôi vội lấy điện thoại ra và bật máy quay lên ( Tôi muốn nghe được giọng nói của họ, nhưng cũng phải ghi lại mặt của họ để làm bằng chứng).


-" Từ hôm nay chúng ta xem như cắt đứt mối quan hệ đi. Cô phải bám sát thằng Hoàng cho tôi. Để nó không nghi ngờ gì về mối quan hệ chúng ta, tôi muốn cô tập trung vào kế hoạch, nếu muốn lâu lâu cô có thể kiếm tôi giải quyết nhu cầu!


Còn nữa, tí nữa tôi đưa cô đi vá lại màng trinh. không thì cô không có chỗ đứng trong nhà đấy đâu! Nên nhớ rằng cô phải tuân theo yêu cầu của tôi".


-" Tại sao anh lại nói thế hả Thanh? Anh không yêu em nữa ư? Chả phải em đã trao cho anh tất cả rồi đó sao? Lần đầu của em là do anh lấy mất, vậy mà bây giờ anh xem em như con rối để anh điều khiển ư? Em làm tất cả vì anh, nhưng anh cũng phải hiểu cảm giác của em chứ. Hay anh yêu đứa khác rồi?" - Trang đập mạnh tách trà xuống bàn nức nở trách Thanh. Tôi chết lặng, tim tôi nhói....


" Đừng như thế, anh yêu em mà! Trang à! Bởi thế anh tin em có thể giúp anh. Chừng nào anh lấy được công ty của thằng Hoàng. Em sẽ li dị với nó và chúng ta sẽ kết hôn nhé?" Thanh ôm Trang vào lòng, và tôi biết họ đang hôn nhau. Tôi chịu hết nổi, tay tôi siết lại. Ngón tay bấu chặt khiến tôi suýt chảy máu. Để vạch trần họ, tôi cố gắng ngồi đó cho đến khi họ bước ra khỏi cửa quán. Tôi ghi lại tất cả, ghi lại cả cảnh họ ôm nhau âu yếm lúc ra cửa, ghi lại cả lúc họ nắm tay và trao cho nhau cái hôn say đắm trên đường. Cuối cùng tôi tuyệt vọng khi nhìn em bước vào một khách sạn gần đó cùng với nó. Trang mà tôi yêu thương, chả lẽ là loại đàn bà đó? Tôi cứ nghĩ vẩn vơ như thế...... Tôi lái xe về.....


Đêm ấy tôi chẳng thể nào ngủ được, tôi trằn trọc mãi. Tôi đau đớn cùng cực khi suy nghĩ về Trang và tôi cũng muốn biết được khi nào em mới về....



Sáng 7g Trang mới về, tay cầm hoa quả cùng với vật dụng cá nhân. Trang cười vui vẻ rồi liếc mắt đưa tình tôi như mọi ngày. Nhưng tôi chả bận tâm đến nó, tôi cười nhạt đáp lại rồi hỏi:" Em mới đi đâu về thế?"


-" Sáng em dậy sớm, thấy anh ngủ say nên em ra ngoài mua một ít trái cây về tẩm bổ cho "ông xã" ấy mà". Trang đáp. Tôi lặng bỏ đi, bàn ăn gia đình tôi đông đủ. Mẹ khẽ hỏi chuyện chăn gối của chúng tôi, Trang tính trả lời nhưng tôi nói lớn:" Con tính để chuyện đó sau, giờ công việc nhiều quá, con mệt!". Mẹ tôi thấy cũng có lí và vui vẻ ăn cơm tiếp, còn em thì ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt. Ăn cơm xong em khều tôi, ý là tại sao là nói thế (Tại lần trước tôi là người hay đề cập tới vấn đề đó.). " Anh bận công việc, anh mệt lắm"- Tôi đáp lại và kể từ tối đó tôi dọn sang phòng riêng nằm. Gia đình biết tôi làm thế thì có lí do nên không ai hỏi cả. Từ hôm đó trở đi, tôi thuê người theo dõi Trang và chụp lại hình cho tôi, tôi muốn li hôn một cách quang minh chính đại, tôi muốn Trang phải trả giá. Đồng thời tôi cũng kiểm tra các vấn đề liên quan đến Thanh. Tôi hốt hoảng vì những thiếu hụt gần đây là do Thanh mà ra. Tôi lấy hết thông tin hữu ích đó để sửa soạn đuổi việc hắn ta.


Tôi hận người đàn bà ấy, người đàn bà tôi hết mực yêu thương và tin tưởng. Tôi hận người mà tôi chia sẻ mọi chuyện buồn vui bấy lâu nay- Thanh! Họ là những người tôi sẵn sàng hết mình vì họ, đổi lại bây giờ tôi chỉ nhận được sự phản bội


Còn tiếp......


xin lỗi mọi người, mình sẽ cập nhật thêm khi rảnh nhé. Bây giờ mình đi nấu chút gì đó lót dạ@};-@};-@};-@};-@};- :3