Anh! Chả biết mình chính thức gọi tiếng Anh đấy từ khi nào. Vì a là Thầy giáo của mình. Ngày ấy mình là cán bộ lớp, hôm đó được phân công liên hệ với Thầy để đón Thầy vào lớp giảng, đang nhiều việc lại cộng tác với được biết A là lãnh đạo của khoa nên mình cũng hơi ngại khi liên hệ...lưu số vào điện thoại rồi để đấy tính liên hệ sau...May quá đến chiều lớp trưởng của mình điện thông báo:" A liên hệ được với Thầy rồi, mai a sẽ chủ động đón Thầy". Ôi mừng thía, đỡ phải gọi điện thoại. Hôm sau mình đến lớp học như thường ngày, A vào lớp với quân hàm Thiếu tá, cặp kính cận và gương mặt khá nghiêm túc ( hơi già so với tuổi và quân hàm a đag đeo). Chả liên quan và cũng chẳng ấn tượng gì nhiều, mình ngồi học và ghi chép bài như mọi môn học khác. Ngày hôm sau, sau buổi chiều tan học, mình về cơ quan làm việc như mọi ngày. Bỗng zalo báo có tin nhắn:tinh..tinh. Cái hình mặt người nhíu mày xuất hiện với cái nick Thầy DT( mình xin phép dấu tên) xuất hiện, rồi câu hỏi xin lỗi ai vậy nhỉ. Trong đầu mình xuất hiện luôn câu hỏi:" Ông Thầy này rảnh nhỉ" . Chưa kịp nt trả lời thì lại tinh..tinh với cái hình mặt cười ngộ nghĩnh. Mình trả lời với tâm trang qua loa cho xong chuyện. " em chào Thầy, e là hs của Thầy thôi ạ". Là Thầy giáo thì thiếu gì học sinh, nên mình nghĩ chắc trả lời như vậy xong thì chắc là sẽ không nt lại cho mình nữa đâu. Ồ, lại có tn hồi đáp