Chị gái mình sinh năm 1991mới cưới dc gần 2 năm, có công ăn việc làm ổn định. lương không phải nói là cao nhưng cũng nếu tiết kiệm cũng có chút dư dả. cưới a chồng sinh năm 87, 2 vợ chồng làm ăn xa quê


A rể mình là người gia trưởng, làm công nhân, lương chỉ 1/2 chị mình, mà cũng chả có mục tiêu sống hay chí tiến thủ gì còn thêm cái không đụng tay chân bất cứ công việc gì trong gia đinh, mình nghe bà gì (chị gái mẹ) a đó kể, hồi trước nó còn không chịu đi làm, nhưng từ khi lấy chị gái cháu nó mới đi. A đó đi làm về chỉ cắm mặt vào điện thoại rồi ngồi chờ chị gái mình kêu xuống ăn cơm.


Trong khi tất cả công việc trong gia đình là một tay chị gái mình lo liệu, con thì mới 6 tháng. có thuê bà gì giữ cháu mà chỉ giữ ban ngày. chị gái mình đi làm về con cái, com nước...mà cộng thêm vào cái nữa là a chồng cứ kiếm chuyện khoảng 2 ngày lại có xung đột trong gia đình a chị.


Hễ a nghe ai nói gì về a không tốt, a đều nhắm vào chị gái mà chửi.


Hai vợ chồng không có nhiều tiền, mà a đòi mua mảnh đất hơn 1 tỷ. Anh em bên ngoại mà gói ghém cho mượn gần 1 nửa tiền nhà, trong khi đó, bên nội nhà ở quê thì giàu mà chả cho mượn được đồng nào, cũng không đi mượn giúp con cái. trong khi mình là em gái chị, không có tiền cũng cố gắng vay mượn bạn bè cho chị mượn.


Cuộc sống chị mình, mình cảm thấy rất bức bối, không còn lối thoát. Lần gần đây nhất, 2 vợ chồng cãi nhau mà đụng tới mình. A đó suy diễn, bảo mình nói a đó là sau này đè đầu cưỡi cổ chị mình. Mà thực ra, mấy cái đó mình chả thẻm mở miệng nói tới con người đó. Mình biết được chuyện nên chuyển đồ ra ngoài sống trong đêm đó, nhưng qua ngày hôm sau mới chuyển đi hẳn. Mình ở trong nhà cũng trả tiền nhà đàng hoàng, cũng phụ giúp chị gái mình này kia mà dc kết quả như thế, theo mọi người mình nên làm gì đối với mình, khuyên nhủ sao đối với chị gái?