Các mẹ tư vấn cho e với. E thì hoi bị mê tín 1 chút nhưng mê tín theo hướng lý trí cơ ạ. Chỉ duy nhất có 1 cái này là e thấy hoang mang. Chả là ngày e còn nhỏ thì đã có người bảo mẹ e là e có duyên âm nên năm 18t phải đi cắt đi mà mẹ e bảo kệ để e học hành.


K biết mẹ e đi cắt cho e hay chưa thì e cũng k rõ lắm. Giờ e 25t rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. E gặp nhiều ng rất tốt đến với e mà e k thể thích nổi ai, cứ ban đầu chơi thì rất quý, khi biết ngta thích mình thì e ghét cay ghét đắng, ghét như xúc đất đổ đi. Hồi đi học thì nghĩ thôi yêu làm j lo chuyện học hành, đến lúc đi làm thì mải lo kiếm tiền, lo sống vui vẻ cũng chả hào hứng j chuyện yêu đương nữa.


Lạ nhất là e toàn yêu đơn phương thôi. E cũng k đòi hỏi ngta yêu lại e, e chỉ cần ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm nhau là đủ. Cứ khi e bắt đầu thích ngta thì ngta bắt đầu có ny.


Có đúng là e có duyên âm k ạ? E đi xem bói thì chỗ bảo e có duyên âm, chỗ bảo k. k biết đường nào mà lần. Với e tuổi Nhâm Thân nên mn bảo lận đận chuyện tình duyên, trong khi bb e nó yêu đương ầm ầm thì giờ e vẫn dửng dưng k tha thiết lắm, chỉ hay buồn phiền vì cái tội e dỗi vs cái a mà e thích dù e chỉ là bb bth với ngta. :((:((:((