em có câu chuyện thật 100% muốn gửi đến mọi người.Để thấy rằng con người đối xử với nhau thật tệ và nhìn ngoài không thể nào đoán biết được điều gì.Đồng thời những anh, chị nào đang là giám đốc của công ty riêng mình hãy cảnh giác và không nên quá tin vào nhân viên.


Em làm kinh doanh ở công ty quà tặng.Công ty cũng không lớn lắm nhưng Anh giám đốc rất tài giỏi luôn nghĩ ra cách để kiếm tiền.Làm việc với Anh ấy chúng em cũng học hỏi được nhiều điều và Anh cũng hay bày dạy cho bọn em. Dù tuổi còn trẻ ( sinh năm 80) nhưng bọn em nói chung rất tâm phục khẩu phục.


Phòng kinh doanh của em có 6 người, nói chung về cơ bản là khá vui vẻ,và dễ chịu.Cũng không bao giờ có gì cạnh tranh ( vì ai có khách hàng của người đó) và cũng vì chủ trương của Anh Giám đốc là không đăng tuyển dụng mà thông qua giới thiệu.Như em thì được bạn em đang làm tốt ở đó giới thiệu vào làm.


Làm kinh doanh thì lúc nào cũng có đối thủ cạnh tranh, nhưng khoảng 1 năm gần đây, có một công ty tên là P.H luôn sát sao với bên em trong các vụ bỏ thầu, và nhiều đơn hàng.Thậm chí maquett cũng giống hệt bên em .Mọi người không ai nghi ngờ gì cả.


Em làm đó 1 năm thì xin nghỉ về làm với boy nhà em, một thời gian sau thì được tin là chị trưởng phòng cũng xin nghỉ về làm cho 1 phòng giao dịch của BIDV.Nhưng thực sự không phải vậy.Thông qua khách hàng cũ của công ty, người ta nói chị ấy mở công ty quà tặng riêng và đó chính là công ty P.H. Lúc đó mọi người mới ngã ngửa ra chính chị ấy là người đã làm việc "2 mang" mà không ai có thể ngờ...Vậy mà ngẫm lại mới thấy kinh khủng,chị ta cùng làm việc với bọn em, bên ngoài rất xởi lởi, vui vẻ.không ngờ lại đi làm cái điều khủng khiếp đó.Bạn em đã từng theo những vụ hợp đồng gần như là ký đuợc rồi mà sau đó bị huỷ một cách không thương tiếc.Nhiều nhiều đơn hàng bị kiểu như thế.Thậm chí có người phải rơi nước mắt vì theo đuổi hợp đồng quá nhiều công sức và hy vọng.


Việc chị ấy mở công ty sau khi có kinh nghiệm và tiềm lực là điều hoàn toàn dễ hiểu.Nhưng mở công ty kiểu như thế này em thấy thất vọng quá. Nhất là với Anh giám đốc , Anh quá tin tưởng và chị ấy trưởng thành được là nhờ vào sự vun đắp của anh ấy trong bao nhiêu năm.Vậy mà...Nghe tin này bọn em đứa nào cũng muốn ...xỉu,choáng váng.


Vì cuộc sống ư?