Hôm nay mình gặp chuyện bực mình quá. Mình qua hiệu sách giáo dục tìm mua sách và truyện cho con, nhưng hiệu sách không có đủ các cuốn cần tìm. Ra tới chỗ gửi xe có một số phụ nữ đon đả mời chào mình. Mình đưa danh sách sách cho họ. Thế là họ bổ đi tìm. Cuốn sách mình cần giá khoảng 15K/cuốn mà họ hét giá tới 150K/2 cuốn. Mình toan không mua nhưng các gương mặt bặm trợn như sẵn sàng nhảy vào bắt đền, vì họ đã "trót mua" cho mình rồi. Mặc cả mãi cuối cùng cũng đành rút ví trả 90K cho xong chuyện.


Các mẹ ơi, hãy cảnh giác với bọn buôn bán sách này nhé.