Sáng nay mình bị giật giỏ trên đường đi làm, mất hết giấy tờ, điện thoại, tiền bạc. Mình đi bộ, 2 tên đi xe máy chở nhau đi ngược chiều, chạy từ từ, và giơ tay rất từ tốn giật giỏ của mình... Mình có kêu cướp cướp... nhưng những người ngồi uống càé qaún cóc gần đó vẫn bình thản ngồi yên, anh xe ôm góc đường thì lắc đầu, đưa tay lên lắc lắc ý nói là vô phương rồi!


Ra CA phường khai báo được các anh thương cảm là "Tết tới nơi rồi nên tụi nó lộng lắm, bữa giờ bắt mấy băng rồi nhưng giờ nhiều quá, không kiểm soát xuể...".


Gần Tết, trộm cướp ngày càng nhiều, mọi người chú ý cẩn thận đừng để mất hết như mình thì Tết chẳng còn vui...


Tiếc nhất là điện thoại, ngoài số liên lạc ra, mình còn rất nhiều clip quay phim con mình rửa chén (các con chỉ mới 4 và 6 tuổi thôi, con trai nhưng làm khéo lắm, chưa đập bể chén lần nào cả), nhiều đoạn record bọn nhóc hát, rồi đọc thơ, rồi mè nheo nhõng nhẽo, nhiều hình chụp con rất đáng yêu nữa...


Buồn nhất là thấy người ta dửng dưng khi thấy cướp. Có lẽ không phải việc của người ta, nên trộm cướp mới ngày càng nhiều vì biết rằng "cứ làm đi, không ai ngăn cản mình đâu!".