Em chào các chị ạ,


Em là thành viên mới của diễn đàn, em cần tư vấn giúp ạ.


Em năm nay 24t nhưng chưa có người yêu. Gần đây, có người quen giới thiệu làm quen một anh, bọn em mới nc với nhau trên đầu ngón tay. Qua hỏi han, em được biết anh ấy hiền lành, không có tiếng xấu. Khi nói chuyện với nhau thì anh cũng kể mình là người hiền, ít nói, và chưa có bạn gái (nhưng em thấy anh không phải là ít nói, chẳng qua không biết cách hài hước). Sau vài lần nói chuyện, anh ấy đã hỏi em rằng em có biết nấu nướng không, biết giặt giũ, may vá không, em trả lời mình không khéo, mà nhà anh ấy có 2 anh em trai, anh ấy là anh trai, anh hỏi vậy em không biết là anh ấy có tính gia trưởng không nữa. Mà bọn em mới nói chuyện được vài lần, nhưng anh ấy đã chủ động cầm tay em ý, không biết như vậy có vội vàng không vì anh ấy chưa có bạn gái và "hiền" mà. Anh ấy sinh năm 1988, trước đi học nhưng giờ ở nhà. Mọi người thấy đây là người thế nào ạ, tư vấn giúp em với, vì em muốn mình xác định ngay từ đầu xem có nên đặt tình cảm vào không, em không muốn quen nhiều đâu ạ. Vì em muốn dành tình cảm một người thôi. Các chị tư vấn giúp em nên làm sao đây, thi thoảng anh có nhắn một số tin nhắn hình thể hiện tình cảm, nhưng em thấy nhanh quá, vì anh bảo vẫn chưa yêu ai mà lị.