Chào cả nhà


Tôi năm nay 28 tuổi, người yêu tôi là sinh viên trường đại học A 23 tuổi. Tôi hiện có công việc và thu nhập ổn định. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì có vấn đề. Khi mới yêu chúng tôi thường trò chuyện qua zalo khá lâu, buổi tối thường đi dạo và đi ăn cùng nhau. Thời gian vừa rồi do tôi bận công việc (do làm 2 công việc 1 lúc) không có thời gian quan tâm chăm sóc cô ấy nên chúng tôi dần có những khoảng cách. Ban ngày tôi đi làm về khá mệt nên chiều tối về là qua phòng cô ấy nói chuyện hoặc đi dạo một thời gian ngắn rồi về do tôi mệt và cũng muốn có thời gian cho cô ấy ôn thi học kì. Cách đây 1 tuần cô ấy nhắn tin cho tôi và nói rằng cần xa nhau một thời gian để nghĩ và hiểu về nhau. Tôi không đồng ý, cô ấy nói rằng tôi không nói chuyện với tôi đến 10-2h sáng để lộ khoảng trống đó cho cô ấy nói chuyện với người khác. Cô ấy nói tiếp tôi không quan tâm đến cô ấy như mới yêu và keo kiệt ( thựuc ra tôi không có keo kiệt vì tôi cũng hay đưa cô ấy đi chơi, đi ăn và 1 lần đi du lịch ) nên tôi không đồng ý điều này. Đúng là thời gian vừa rồi tôi không quan tâm cô ấy như ban đầu và cũng hay cáu gắt với cô ấy thật nhưng điều đó có đáng để phải như vậy không? Qủa thực cô ấy đã nói chuyện và gặp gỡ với người khác thật, tuy nhiên họ chỉ đang là bạn bè, chưa có yêu nhau. Cô ấy muốn nói chuyện với cậu kia vì hai người rất hiểu nhau, cậu ấy có thể nói chuyện tin nhắn với cô ấy tới 1-2h sáng,chơi ngông, ví dụ đi dưới mưa. Sau khi nói hết mọi chuyện chúng tôi đã đồng ý xa nhau. Cô ấy nói giờ tôi đừng liên lạc hay gặp gỡ cô ấy nữa, cứ để khi nào cô ấy muốn cô ấy sẽ quay về. Tôi nói tôi sẽ chờ cô ấy quay về. Tôi thì rất yêu cô ấy và muốn tiến tới hôn nhân, tôi cũng đã về nhà cô ấy chơi dịp 14/2 và gia đình cô ấy cũng rất quý tôi. Thực sự tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng hôm nay muốn xin ý kiến tư vấn của tất cả mọi người. Tôi làm luật sư bình thường hay tư vấn cho mọi người nhưng hôm nay thựuc sự là phải xin ý kiến tư vấn của mọi người có nên chờ cô ấy hay không?


Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc ạ!