Các mẹ ơi ko biết năm nay vợ chồng e có vận hạn gì ko mà ngay mùng 4 tết e mất con phải mổ cấp cứu, bsi nói chậm 1 chút nữa là máu ra nhiều là có thể tử vong. Trong thời gian đó e ko làm đc gì mấy tháng liền ở quê. 4 tháng sau e lên HN đi tìm chỗ để bán hàng nước non thì thuê đc cửa hàng cũng nhỏ nhắn sạch sẽ sinh viên cũng nhiều nhưng khách vào quán rất ít mà e toàn làm đồ sạch sẽ tự nấu và hoa quả cũng toàn đồ ngon, có điều nữa là sang nhà này vch e cứ bị ngã liên tục, có hôm e ngất đi vì ngã, hôm thì bầm tím hết đùi, hôm thì đầu gối.... vch e hoang mang quá mà ở trên này e ko biết đi xem ở đâu, mẹ nào biết thầy nào thì mách cho e với. E cam ơn nhiều ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1