chào mọi người, em đang băn khoăn chuyện giặt đồ lót ạ. Chuyện là vậy. Nhà e chuyển sang nhà mới rồi mẹ thuận miệng dặn e là mốt e nên tự giặt đồ lót đi. Nhưng giờ không phải e không muốn giặt mà e giặt rồi nên phơi đâu giờ? Phòng e có nhà vệ sinh luôn nên mẹ kêu để trỏng mà e biết để vậy kiểu nào cũng dễ dính bệnh. Mà h em cũng biết làm sao, phòng có cửa nhìn ra đường lớn ( xe tải chạy ào ào) e cũng k dám để rồi chả lẽ lần nào e tắm xong là xách có cái quần xuống chỗ phơi áo chung? Mấy chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với? Chứ mấy vụ này e chả biết mở miệng hỏi ai.