Trong đời sống hôn nhân gia đình thì chắc chắn vợ chồng nào cũng có ít nhất vài lần cự cãi.vợ chồng tôi cưới nhau đc hơn 3 năm, có 1 bé gái rất dễ thương. trước lúc cưới nhau, tôi rất hay đi nhậu nhẹt (ăn chơi) nhưng từ khi có vợ tôi rất hạn chế lại (10 phần thì cũng giảm lại còn 5,6), tôi chỉ lo làm ăn, lắm lúc vợ chồng vẫn có cãi nhau. Nhưng từ khi có con, tôi không hề cãi nhau 1 tiếng nào với vợ, ban ngày tôi đi làm, tối thì chở vợ con đi vòng vòng chơi hoặc đi chơi xa để ăn uống thoải mái,tôi rất rộng rãi và quan niệm là đáp ứng mọi nhu cầu cho vợ con và k để vợ con thua xúc ai! Lắm lúc tôi vẫn hay đi nhậu nhưng chuyện chơi bời thì k có (còn trẻ tôi chơi nhiều lắm rồi). Tôi thì có nhược điểm là ít khi nhậu, nhưng 1 khi đã nhậu thì phải tới.chính vì điều đó thì có lẽ mọi người cũng biết hậu quả khi tôi về tới nhà là như thế nào! Vợ giận, nhắn tin đủ thứ, nào là chuyện gì cũng dám làm, chụp hình con gái kêu tôi coi hình nó lần cuối nhưng đặc biệt là tôi đi nhậu mà có chở vợ theo thì về nhà vẫn nệm ấm chăn êm! Tôi là 1 người làm kinh doanh, nhưng rất ít khi nào mà nhậu nhẹt khách khứa, tôi chỉ làm vài chai với bạn bè thân.vợ tôi có ưu điểm là rất giỏi giang việc nhà,chăm sóc con cái rất chu đáo, tôi thương vợ con nên vợ tôi chỉ ở nhà lo việc nội trợ, chuyện kiếm tiền là của tôi. Nhiều khi mình nghĩ, vợ chồng k ở đc thì thôi nhưng tội con cái nên mọi chuyện tôi đều nhịn hết, trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ là thế nào cũng có 1 ngày tôi bùng nổ.bên vợ, tôi lo hết cho mọi người từ ba mẹ vợ, em vợ và cháu vợ.em tôi tôi còn chưa lo đc vậy!vậy mà hnay, tôi mới nhờ người gửi đc cháu vợ tôi vô trường điểm để học, người ta kêu tôi đi nhậu, k lẽ mình k đi, tôi đi về đến nhà chưa đc 20h vậy mà vợ k mở cửa,hăm he k cho gặp mặt con, tôi phải kêu công nhân mình lại cạy cửa thì vợ mới chịu ra mở cửa, thực sự tôi k biết là vợ tôi có bị vấn đề về thần kinh k!?lúc thì rất vui, tui đi thì như vậy. Vợ con tôi, tôi dắt đi chơi mà những gia đình bạn bè của bạn tôi còn ganh tỵ! Tôi k biết giờ mình phải làm thế nào!? Thực sự, hnay tôi đã lên nghiên cứu về thủ tục ly hôn. Nhưng vợ con thì mình rất còn yêu thương. Mong mọi người có kinh nghiệm, cho tôi 1 lời khuyên hợp lý! Thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngoài ra bạn nên tìm đọc bài viết "...