Hiện tôi đang gặp vấn đề trong chuyện gia đình,cần mọi người cho tôi lời khuyên. Chuyện là vc tôi mới cứơi được 7 tháng, chưa có em bé. Lúc cưới nhau tôi chưa đi làm gì cả. Cưới rồi mới bắt đầu làm. Nhưng làm được khoảng 2 tháng thì xã nhà tôi nổi sùng, ko chịu cho đi làm nữa, cứ 1,2 bắt tôi phải ở nhà - tính xã hơi gia trưởng và cố chấp (làm kinh doanh hay làm gì cũng được miễn đừng ra ngoài làm cho người ta :Sigh:). Hai vc cãi nhau ko biết bao nhiêu lần vì chuyện này, thậm chí có lúc còn đánh nhau nữa ý chứ.
Ba mẹ ruột tôi thì lại muốn tôi đi làm (với lí do là con gái ở nhà sau này bị lạc hậu, chồng chê...). Tôi hiện nay đang đứng giữa 2 bên, 1 bên ba mẹ và 1 bên là tình cảm vc. bên này vui thì bên kia ngược lại :Crying:. Chán thế ko biết!
Về phía tôi chuyện đi làm hay ko làm thì sao cũng được, hiện tôi đang nghiêng về phía ax (mặc dù hơi bị ức chế vì bị buộc phải nghỉ làm, nhưng tôi vẫn yêu chồng, ko muốn ly dị) nhưng như thế lại làm ba mẹ mình buồn - điều này tôi cũng ko chịu được. Xin mọi người giúp đỡ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chán nhất câu này.
Lý do: Giống ba mẹ bạn!