Căn gác xép của sinh viên mới ra trường cảm nhận nỗi buồn chán!...
Buổi chiều, những tiếng xe máy nổ xình xịch qua qua, lại lại. Bỗng dưng thấy cuộc sống này quá nhàm chán.
Thời sinh viên, vẫn còn mơ mộng lắm, nghĩ rằng sau khi ra trường thì sẽ kiếm được một công việc như ý, rồi cố gắng phấn đấu...! Rồi kiếm tiền, rồi vui chơi, rồi lo cho gia đình, người thân...
Nhưng khi ra trường mới biết, cuộc sống không còn là màu hồng nữa!... Làm một công việc trái ngành tạm thời, rồi 1 năm cũng trôi qua, tự thấy chẳng làm được gì. Dường như làm chỉ để nuôi thân. Vậy mà mình từng nghĩ, ra trường kiếm việc được sẽ mua cho mẹ rất nhiều thứ, sẽ gửi tiền về cho mẹ để mẹ được an dưỡng tuổi già. Vậy mà giờ đây, ra trường thì đứa thất nghiệp, đứa lấy chồng, đứa may mắn tìm được công việc như ý, còn mình chỉ có 1 công việc làm tạm đủ nuôi thân...
Ngẫm lại, thấy như mình chỉ đang tồn tại, chứ chẳng phải sống nữa! Muốn nhảy việc, tìm một công việc khác, nhưng lại không đủ can đảm khi lỡ tìm không được việc. Buồn, khóc, một mình, nhưng chẳng dám nói với gia đình, cũng chẳng dám nói với bạn bè. Tự chịu đựng đôi khi cũng thấy đơn độc giữa cuộc đời...
Đọc những bài báo về các ngôi sao, về các doanh nhân, tự hỏi lòng tại sao cũng là người, mà sao bản thân mình lại vô dụng và tệ hại như vậy? Tại sao người ta tiêu tiền như nước mà mình lại phải kiếm miếng ăn....? Vì người ta giỏi hay người ta may mắn....
Chuyện tình cảm thì trắc trở, người yêu mình thì mình thấy không hứng thú, nhưng lại hứng thú với những người rời bỏ mình đi. Chán cái việc cảm giác chiến thắng lí trí.
Muốn thay đổi cuộc sống, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...! 23 năm đã trôi qua rồi....
Thử hỏi, cuộc đời này ngành nào giành cho mình, nơi nào là nơi mình dừng chân....!? Có bạn nào khi ra trường có nỗi buồn, hay có niềm vui nào, sự may mắn nào, sự phấn đấu nào, kể cho mình nghe để thêm chút động lực với....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
quá đúng, bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn!
Mình cũng ra trường hơn năm rồi mà giờ vẫn chỉ đủ nuôi mồm. Thỉnh thoảng có việc vẫn phải xin tiền gia đình. Nhưng...