Nhanh thật! Mới đó mà tự tay mình đã đặt móng để xây nên topic Cảm xúc tản mạn thứ 10, dù đến 29.09.2010 mới tròn một năm ra đời topic Cảm xúc tản mạn đầu tiên.
Cảm xúc tản mạn đã chứng kiến bao cảm xúc, thăng trầm của những thành viên webtretho hay ra vào nơi này. Số lượng thành viên nhà Tản mạn cũng thay đổi: có người mới vào, có người đã không tham gia nữa, và có những người vẫn chung thuỷ với Tản mạn đến tận bây giờ, dù lượng bài post tuỳ thời kỳ mà tăng giảm.
Niềm vui mở topic Tản mạn 10 còn được nhân đôi, nhân ba khi liên tiếp sẽ được đón các thành viên nhà tản mạn ở phương xa về. nguyenhoang988 và mebapnam là hai người bạn rất thân thiết của tôi, dù chưa một lần gặp mặt. Ngày mai đây, tôi sẽ được gặp nguyenhoang988 trong cuộc off đầu tiên của nhà Tản mạn. Ngày 16.9 này lại được gặp mebapnam. Cô ca sĩ xinh đẹp đáng yêu của nhà Tản mạn - Thạch Anh Tím - cũng hứa hẹn một ngày không xa. Cùng với các thành viên phương xa, tôi và các mem nhà Tản mạn (và ngôi nhà ngay cạnh là Dòng sông tuổi thơ - tuy 2 mà 1) cũng sẽ được gặp nhau. Có những người tôi được gặp vài lần như MYM, hungvd; có người tôi mới gặp một lần nhưng đã thấy thân thiết như quen nhau lâu lắm như chị Cẩm, bác beo, DNMP, bác pumanew; và cũng có những người tuy sống cùng một thành phố, trò chuyện rất nhiều như BZCN, MY_NAME_IS_BO, lantrailt nhưng chưa từng gặp mặt - mong lắm đấy! Và những bạn mới như Elber, khiconngoanmeratvui...v..v...Hy vọng ngày mai tôi sẽ được gặp tất cả những người đang gắn bó với ngôi nhà Cảm xúc Tản mạn của chúng ta, kể cả những người đang ở nước ngoài như 35t, pinkmessy, mebe23 như đã từng gặp Mẹ Kim Ly khi chị về Việt Nam. Hy vọng sẽ có dịp tôi được gặp tất cả thành viên TM và DSTT.
Trong niềm vui gặp mặt, ngôi nhà Cảm xúc tản mạn tầng thứ 10 của chúng mình khánh thành:Kiss::LoveStruc::Rose:
Tản mạn 5: Mẹ tồ học Net, mua_diudang, xixi, Khat_Vong, Nhỡ, Natalie_mos, Thuy72, Nivarna, windy_8x, hanoidong Tản mạn 5: rất nhiều thơ và nhiều điều ngộ nghĩnh: Chuyện điểm G...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Vưỡn là chị chốt :))
:Laughing:Thơ thẩn mà chi có nghĩa gì
Khi lòng...
Em đang mần TM tinh tuyển đấy chứ bác. Rất muốn đưa thơ của bác vầu, dưng cơ...
Bố:" Hãy ngủ....ngủ đi con.....con à....là con hỡi...'
thì con gái vỗ mông bố tiếp lời:
"Bố ngủ ... ngủ cho...
Tản mạn 5: rất nhiều thơ và nhiều điều ngộ nghĩnh: Chuyện điểm G...
(khai quật ở Tản mạn 5)
Không ngờ mình ốm, mà lại ốm nặng thế. 3 ngày sốt, nghỉ 2 ngày, ruột gan rối bời....
EM BỎ CHỒNG VỀ Ở VỚI TÔI KHÔNG
tác giả: Đồng Đức Bốn
Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Nỗi nhớ em cồn...
Nếu có thế giới bên kia, Z tin...
...
怕你忧伤怕你哭
Sợ em buồn, sợ em khóc
怕你孤单怕你糊涂
Sợ em cô đơn, sợ em lạc bước
红尘千山万里路
Hồng trần muôn phương vạn nẻo
我可以朝朝暮暮
tôi muốn sớm sớm chiều...
Lúc trước ở chung sướng hơn cơ ... Giờ cuối tuần mới đưa cháu về thăm...
Chửa được chốt đâu cụ ơi, nhà cháu vẫn trực ở đây này
Có bà ngoại ở gần để nhờ cậy, mè...