Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cứ hay buồn ngủ lúc 8h sáng thui!!!
Bảo hành có 12 tháng thì có phải hàng second hand không ạ? :)) @huongquynh_29 em nghĩ chị hiểu chính chị hơn ai hết và mỗi người nên tự tạo... Xem thêm
Hi Miss Charming, Anh cũng ở hanoi, lúc nào em muốn đi bar thì hú anh 1 tiếng nhé. anh cũng lâu lắm rùi chưa đi bar.to: Huong Quynh,... Xem thêm
Em hỏi chút là mặt anh có dán tem bảo đảm không ạ? Em còn chưa mua bảo hiểm :)) Em cũng đang chờ kiếm được người đi cùng, số... Xem thêm
2 co gai vao quan bar thi khong yen tam lam, hay la hú cho tôi di cùng đi. hihihi.
Chị chị, chị nhớ chọn lựa quán bar cho kỹ nhé, đi rồi về hú em một tiếng, em cũng máu đi lắm quán bar một lần, tính em mà... Xem thêm
Hehe, theo lời khuyên của em thì chị sẽ vào Bar cho biết với người ta như lời khuyên của anh bạn 1_minh ở trên và cũng sẽ không bị... Xem thêm
Em đọc được cái này của chị, em mừng quá đi, đang sung sướng hả hê vì sắp được đi bar, lại còn có bạn đồng hành cũng gà mờ... Xem thêm
Chị thấy thế này, chi bằng đi về hú em thì khi nào đi được chị sẽ hú em trước luôn. Một đứa không biết gì đâu vui bằng hai... Xem thêm
Áp lực từ công việc, cuộc sống tạo nên quá nhiều cảm xúc... buồn! Cảm xúc được dồn nén quá lâu làm cách nào để xả mà không ảnh hưởng... Xem thêm
Chồng tôi ngủ với con lớn 8 tuổi, tôi ngủ với con nhỏ; chúng tôi gần như không còn chia sẻ không gian riêng tư, càng lúc càng xa lạ.
Chồng tôi làm việc 50 tiếng mỗi tuần. Anh vẫn cố gắng phụ giúp đưa c...
Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, việc tặng quà đôi khi vô tình biến thành một "thủ tục" mang tính hình thức. Chúng ta dễ dàng lướt qua một ứng dụng mua sắm, chọn đại một món đồ đắt tiền rồi gửi thẳng...
Tan giờ làm bạn gọi ra quán nhậu em lấy cớ là đang bù đầu việc cơ quan không đi được.
Không phải em không ham vui, không thích gặp gỡ chuyện trò tào lao với bạn, mà vì trong ví em lúc đó chỉ còn chưa t...
Khi mới quen, chồng tôi thừa nhận là người ham vui, thích tụ tập bạn bè, nhưng công việc ra công việc, vợ con ra vợ con.
Tôi 30 tuổi, chồng 36 tuổi, cưới được hai năm, trước khi cưới cũng tìm hiểu hai ...
Ngày nhỏ, tôi thèm thịt mỡ chứ chẳng dám mơ có bữa thịt ngon, mà suốt cả một năm trời mới được vài bữa cơm có thịt.
Nhà tôi nghèo lắm. Tôi lớn lên trên nhà tranh vách nứa và nền nhà bằng đất. Từng nghè...
Ai đã từng đi du học, chắc đều mang cảm giác buồn giống như tôi. Cảm giác “được” người ta xem mình là "người nghèo". Bạn bè bản xứ đối xử rất tốt với tôi. Họ luôn quan tâm giúp đỡ và tặng tôi những vậ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn này chắc thức đêm không ngủ quá. :). Bạn thử uống cafe xem...
Nick của bạn khiến tôi nhớ loài hoa...
to: Huong Quynh,...
Thêm một người bạn có thể làm hướng dẫn viên...