Là thành viên lâu năm của diễn đàn, lúc nào cũng theo dõi tâm sự của các mẹ, nhưng em lại chưa từng viết tâm trạng của mình lên đây.
Hôm nay em quyết định lập nick mới để chia sẻ tâm trạng, hi vọng là các mẹ sẽ cho em những lời khuyên quý báu ạ.
Em sn 92 và mới lấy ck được khoảng hơn 4 tháng. Vì công việc của 2 đứa đều chưa ổn định cho lắm, em thì làm văn phòng lương thấp, ck em thì làm tự do nhưng bấp bênh lúc có việc lúc không ( nhà thì thuê trọ) nên chúng em quyết định chưa sinh con vội. Cưới nhau được hơn 1 tháng, mẹ ck em có hỏi về chuyện con cái của 2 đứa, nhưng khi biết vk ck chưa có và đang kế hoạch vì sợ chưa lo nổi cho con cái thì bố mẹ ck có vẻ không vừa ý vì cũng đang mong cháu. Ck em nghe mọi người tác động gì đó, cộng thêm em cũng sợ kế hoạch sau này khó có em bé nên nửa tháng nay chúng em quyết định để tự nhiên, không kế hoạch nữa.
Nhưng hôm trước, khi về quê chơi, em có đèo mẹ ck ra chợ mua sắm. Đi mua hàng có gặp 1 vài người quen, họ hỏi " em có gì chưa?" thì mẹ ck em lại bảo: " nó chưa có, nó cũng khó có như con mày ấy( 1 chị có con gái đi lây ck, chữa chạy hơn 3 năm mới có bầu được hơn 1 tháng)" .Em nghe xong mà cứ văng vẳng mãi câu nói đó đến bây giờ không thể nào thoải mái được. không hiểu tại sao mẹ ck em lại nói thế mặc dù bà biết là bọn em kế hoạch.
Em cứ cảm thấy bị tổn thương thế nào ấy. Chỗ chợ đông người, 1 đồn mười, mười đồn trăm, rồi em phải làm sao bây giờ? . Các mẹ cho em lời khuyên, để em có thể nghĩ thoáng hơn 1 chút được k ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1