Các mẹ ơi. Chuyện kể ra thì mắc cỡ lắm. Nhưng em buồn và rất bực bội. Về chuyện ấy thì em có bao giờ mà bỏ chồng em thiếu thốn gì đâu. Đêm nào cũng abczyx .... vậy mà tại sao chồng em cứ thích tự xử !???
Canh ko có mặt em là lại "tự chiến"
Lúc nào chồng em đòi em cũng sẵn sàng, nhưng không biết tại sao lại làm hành động như vậy. Em bắt gặp chồng em "tự xử" nhiều lần lắm rồi. Mỗi lần như vậy em lại cảm thấy sao sao ấy. Cảm giác tức giận. Tại sao lại làm như vậy. Trong khi đó có vợ làm chi? Để trưng hay gì. Mà phải chi vợ ko cho hay sao á thì làm như vậy. Còn đằng này...haizz. Đàn ông sao mà khó hiểu vậy trời. Bây giờ e phải làm sao khi lâu lâu chứng kiến cảnh tượng đó???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1