Chuyện là thế này . VC mình mới chuyển ra riêng , trong hẻm , Hẻm ko nhỏ lắm , nhưng đến ngay nhà mình thì hẻm bị teo lại 1 chút vì nhà đối diện nó lấn ra cỡ 1 m và thế là những nhà kế bên nhà đối diện lấn ra thêm tẹo nữa , cứ thế gần cuối hẻm teo còn tý xíu .


Dài dòng quá ha , chuyện là ở khu ấy rất nhìu nhà nuôi chó. Có nhà nuôi 2-3 con là chuyện thường . Nhà mình lúc mới về có đem theo 1 em chó , của hồi môn mama em cho con gái đấy ah vì mama em chuyển ra chung cư cao cấp ở ko tiện nuôi chó . gd em nuôi nó từ bé , cưng chiuề nó quen rùi nên mập ú , to đùng và quen hơi người . Bây giờ ra đây em nhốt nó ngàoi sân khá rộng ( 4x4 ) , vì nhà ko có lầu nên ko cho nó vào nhà sợ dơ ( hùi xưa cho nó 1 mình 1 cõi còn cả nhà đều ở trên lầu ) . Vì mới đến nên nó ko quen , sủa ngày đêm làm 2 VC sợ hàng xóm chửi , mà hàng xóm nhà đều sâu , rộng có lầu nên cũng ít nghe , chỉ có cái nhà sát bên căn nhà đối diện nhà em , nhà đó nhỏ ko lầu , có 2 đứa con nít . bà vợ ở nha nghe nó sủa hoài ko chịu nổi nên mắng vốn riết , VC em xin lỗi rối rít , mà bà ấy cũng ăn nói hơi giang hồ , hay chửi tục , cộc cằn và em cũng chứng kiến bà ấy gây lộn với vài ng trong xóm rùi ah ( vài lần thui, ko nhìu ) , dù em mới về 8 tháng thui , mà điển hình nhất là 2 căn mới dọn tới cùng tg với em bị cãi nhau với bà rùi , còn ngàoi ra thì toàn dân ở lâu năm , bà ấy cũng mới dời tới hơn gd em khoảng 1 thời gian chứ mấy . Nói chung là tụi em phải nhốt nó trong bếp cho nó quen dần mới cho ra ngàoi lại , nó sủa dai dẳng cở 1 tuần liền ( nhưng chỉ có vài bửa là ng ta nghe thấy vì khi lâu lâu em tập cho nó ra ngoài sân là nó sủa ) khoảng 1-2 tuần nó quen hết sủa .


Nhưng nó là chó , mà chó thì ng lạ đứng ngay trước cửa nhà hay gần cửa nhà ban đêm là sủa ah , mà nó sủa dai hơn 1 tẹo , khu cuối hẻm nhà em có khu cho thuê phòng , cứ khuya khuya cỡ 12-2-3 g sáng là có nhóm ng ta đi chơi hay tụ tập lại ngay ngỏ nhà e cả tiếng 1 hồi mới giải tán( gần như ngay trước nhà em luôn ) , ngàoi mấy ng đó thì khu nhà em hơi phức tạp , trộm vặt nhìu nên lâu lâu hình như giữa đêm có ng đứng đầu ngõ nên chó cả khu sũa ầm ỉ . Cái bà ấy bực mình nên cứ mắng vốn em , em thì lúc đầu nghĩ thôi mình lạ nước lạ cái mới tới , nhịn xíu , chó cả sóm sủa ( mà cách nhà em 1 căn ( gần nhà bà ấy hơn ) cũng nuôi 2 con chó đó thui , nhưng lậi cứ mắng vốn nhà em .


Chuyện chó sủa giải quyết xong xuôi 1 phần là em mở đèn sân nên đầu ngõ nhà em sáng , ít ng tụ tập ban đêm gần đó nhưng cũng tụ tập nhà khác thì chó cả khu lại sủa , thì bà cũng cứ cằn nhằn em và nói hơi bị nặng lời với VC em nhìu lần , nhưng thui tụi em nhỏ hơn nên lại nhịn ...dù là có giải thích mà bà ta nghe xõng thì im nhưng hum sau chó sủa nói em tiếp .