tình hình là thế này các bác ạ,em đang ở chung phòng với 1 đứa,ngay từ lúc đầu đến ở,em đã biết tính nó sạch sẽ nên cũng phân chia công việc rõ ràng,mỗi người phân công 2 ngày lau và quét nhà 1 lần ,được 1 thời gian thì em mua bếp về nấu ăn ,nó ko nói năng gì .ngày hôm sau lúc em đang nấu ăn thì nó vào bảo với em là :"anh nấu ăn thì ngày nào cũng phải lau nhà ,chia đều ra mỗi người 1 ngày" lại còn anh ở bẩn quen rồi nhưng em thì ko chịu được .em cũng bực mình nói đã phân công rõ ràng rồi bây giờ em ra lệnh cho anh đấy à ? bla bla bla ,cuối cùng cãi nhau to. em bức xúc quá .theo các bác trong th này em nên sử xự như thế nào ạ :RaisedEye em ko ngại lau nhà rửa bát nhưng nó nói cái giọng nghe rất bực mình cứ như em là thằng đi ở ý ,trong khi tiền nhà em và nó đều chia đều .các bác cho em ý kiến sắp đánh nhau đến nơi rùi :Crying::Crying::Crying: