sắp ra trường rùi, những tháng ngày ăn chơi nhảy múa với đời sinh viên phải dã từ từ đây, ngày mai ta sẽ bước vào cuộc sống thực sự, k còn là cái mác sv nữa, chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa:))


mình ở trong ktx, sẽ chẳng còn những cảnh tụ tập tám chuyện nữa, mối người một ngả, ai cũng lo và có cuộc sống riêng, tất cả các tiểu thư trong phòng đều đã có chỗ xác định để tới, vì các nàng ý đều quen biết vá có cơ to, ở phòng chỉ còn sót lại mình mình, bố mẹ khó khăn về tài chính, lại chẳng làm cán bộ hay quen biết gì cả, mình cũng lạ thật , từ đâu mình sinh ra cái ý nghĩ đó và so đo nghĩ sao số chúng nó sướng thế nhỉ, giông như chỉ việc ngồi ăn sẵn,chẹp càng chứng tỏ mình thiếu bản lĩnh tự tin[-(


cơ mà lạ, thời gian mình đi thực tập cứ như đi chơi ý, đến ct thì chẳng làm gì mấy, ngồi đọc luật, thi thoảng đi job hay các a c sai vài việc lặt vặt, nói chung là nhàn quá đâm ra cũng chán, cơ bản là tiêu tốn bao nhiêu thời gian mà chẳng được cái tích sự


thời gian này mình đang hoàn thiện nốt luân văn, nhưng mà chẳng hiểu cái đó thì có gì đâu mà làm tới cả vài tháng trời, chơi dài cổ rổi đến lúc vắt chân lên cổ chạy


tới lúc báo cáo là các đồng chí ấy cứ kết e chocopie ý, xách cái này ra đường ai cugnx hiểu bọn này đi đâu, thế chứ


cái khóa của tụi mình các đòng chí ấy phá giá thật, phang thẳng tay quá, mình cũng k ngờ tới luôn, mấy tiểu thư phòng mình còn ăn mì tôm để tới nhà hỏi thăm thầy với lý do đầu ra quan trọng hơn mây cái dạ dày, cơ mà các nàng ý còn sợ béo nữa, hì


thầy hướng dẫn của tụi mình nổi tiếng là liêm khiết, k nhận xiền, oạch nhưng mà chính một mình thầy một mốt đâm ra lại lo nhỡ thầy cho cả lớp vao chế độ chăm sóc đặc biệt thì mệt đấy:D


mình bắt đầu thích công việc kiểm toán rùi đấy, lúc vào trường chẳng biết kiểm toán là cái gì, chỉ nghe các thầy cô phán một câu kiểm toán là anh cả của trường, rùi ra đường mà bảo học kiểm toán là ai cugnx tấm tắc khen, thế mà cái khoa của mình cơ mà lạ học hàng xong chẳng biết liệu có làm đc phân hành nào k nữa, vì đi lam với sách vở khác nhau nhiều quá,hic


hôm nay mìh gặp lại bạn cugnf lớp, nhóc ý k tới ct thực tập mà kiểm cv làm thêm, mình cũng đang bon chen, định kiếm việc lấy kinh nghiệm trong thơi gian chờ bằng, ai dè nộp list hồ sơ qua mail,mà k co hồ sơ cứng lại hổng dám đi phỏng vấn,


những ct mình ưng thì họ k phản hồi, con những ct chán đời thì họ lại gọi


có lẽ mình pai mệt với a dai dai, kiểm cơm đã rùi mới tính tới chuyện làm kiểm toán


nào là phỏng vấn, tét đủ thể loại, lại vòng vèo vài ván nữa chứ, ct mình nhiều a chị khá phết đc việc nhanh nhẹn nhưng mà xin việc thi cử cũng lận đận


mình cần chuẩn bị sẵn tâm lý thôi:D