Em lập topic chỉ mong để xin ý kiến các mẹ, sự an ủi, đồng cảm của các mẹ. Hiện giờ em đang rất hoang mang bởi chính quyết định của mình.
Năm nay em 28 tuổi, đang có một bé trai gần 2 tuổi và có bầu bé nữa 5 tháng. Chuyện của em kể ra thật chẳng có gì nhưng cuộc sống đôi khi cũng khó ngờ. Em là giáo viên, ở một trường THPT chuyên. Em về trường ngay sau khi nhận được cái bằng sư phạm loại giỏi, cũng chỉ là môn phụ thôi và được tuyển thẳng công chức. Lương tháng đủ tiêu nhưng công việc thì ngoài việc dạy ra là vô kể: trực đạo đức học sinh, trực ban kí túc xá, trực giáo vụ, trực ban công nghệ thông tin... Túm lại là không gì không có mặt. Khi trường có công việc, khách khứa thì bê hoa, bê quà, tiếp nước... bởi em cũng có cái ngoại hình gọi là được. Về chuyên môn thì cũng giao cho lớp chuyên, đội tuyển. Các kì thi HSG đều đứng thứ 1, 2 chứ chưa bao giờ là thứ 3 cả. Tham gia đều các hoạt động phong trào: hội giảng 8/3, 26/3... Túm lại, có lẽ trong khoảng 3 năm đầu, em được xét vào loại ngoan hiền. Em ko nghĩ là mình được biên chế thì muốn làm gì cũng được mà luôn cố gắng hoàn thành công việc ko phải để ai phải nhắc nhở.
Hết năm thứ nhất tập sự, sếp cũ em về hưu. Sếp mới là phó lên thay thế với vai trò quyền HT trong 1 năm rồi sau đó là HT. 3 năm làm việc dưới quyền sếp em cũng chẳng phải là không cố gắng, cũng được nhìn nhận là được việc và đã từng chỉ định em làm bí thư chi đoàn. Tuy nhiên vì con em chưa đầy năm nên em từ chối đồng thời em xin đi học cao học năm tới (ở trường em học cao học là yêu cầu bắt buộc). Đấy là việc đầu tiên trong 4 năm đi dạy em từ chối sếp. Thế rồi hè năm nay em bị nhỡ kế hoạch. Thực ra biện pháp vừa đi học, vừa sinh con là tối ưu nhất nhưng bé đầu còn nhỏ quá, em muốn chăm con, đi học thì phải thuê nhà, vất vả, nắng nóng, không có người chăm nên em xin hoãn. Lúc đầu khi QT hiện 2 vạch,lúc ấy bé lớn mới có 17 tháng. em đã ko nghĩ gì mà điều đầu tiên em nghĩ đến là sẽ không để lại. Nó ảnh hưởng đến kế hoạch đi học, rồi em thương bé lớn còn nhỏ quá. Em đi siêu âm để định bỏ thì thấy thai chưa vào TC mặc dù em đã chậm 6w. Em ra viện C kiểm tra lại, nếu có gì thì sẽ giải quyết luôn thì thai đã vào TC. Em cứ băn khoăn, lo lắng mãi. Rồi chồng em an ủi rằng khi em sinh bé thì bé lớn đã 2 tuổi, điều kiện 2 vợ chồng không đến nỗi sẽ nuôi con được thôi, đi học sau cũng được. Em đọc nhiều tình huống bỏ thai, thật đáng sợ. Vợ chồng em cưới nhau hơn 1 năm mới có bé đầu, cũng phải thuốc thang, lễ bái chứ không dễ dàng gì. Thế là vợ chồng em quyết định giữ bé lại, đến nhà sếp xin hoãn đi học. Cứ ngỡ sẽ không sao...
Việc đầu tiên sau khi em có bầu là Ban giám hiệu cắt danh hiệu chiến sỹ thi đua của em, cho xuống lao động tiên tiến vào dịp bình xét cuối năm, lí do là vi phạm cam kết. Mà khi em về với sếp cũ, em ko hề có cam kết gì. Nghe nói khi sếp mới lên, tất cả giáo viên mới về đều phải cam kết sau về trường 2 năm mới được lập gia đình, 3 năm mới được sinh con. Em không vi phạm vì em không cam kết, và đơn giản là 2 năm em mới lập gia đình, 3 năm mới có con, có điều bé thứ 2 hơi gần thôi, nội dung này em nghĩ ko có trong cam kết.
Đầu năm học này, trường em thông báo có công văn của tỉnh, sở trong việc luân chuyển giáo viên giữa các trường. Miệng sếp nói là không theo nguyện vọng, không có tiêu chí. Rồi sếp đưa xuống cho từng bộ môn yêu cầu đưa danh sách người phải chuyển đi. Em đang dạy lớp chuyên 4 năm, tự dưng đầu năm nay, với lí do em bầu bì, con nhỏ loại em ra luôn, cho một em đã về trường được 2 năm nhưng chưa dạy chuyên bao giờ, lại là con cháu của Sở, vào dạy. Theo đánh giá của mọi người trong tổ thì là công việc vô cùng nặng đối với em ý, và em ý đúng ra năng lực có hạn nên 2 năm rồi chưa được dạy chuyên. Sau đó là gợi ý cho tổ trưởng tổ em đưa em vào danh sách chuyển đi, mặc dù không nói thẳng tên. Cô tổ trưởng vừa là cô giáo cũ của em, lại là tổ trưởng mà rất quý em nhất định không đưa, bênh em, nói rằng " Dù nó bầu bì, con nhỏ nhưng nó hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn cả cái đứa không có gì - ý nói đến em kia và nói tổ tôi mọi người đều đủ yêu cầu" nhưng người ta bực mình, tỏ thái độ với cô tổ trưởng. Cô tổ trưởng sắp về hưu, người ta nể thôi chứ nếu tổ trưởng em trẻ thì bị đập chết ngay rồi... Cô rất bức xúc. Em hiểu các cô, các chị rất hết lòng vì em nhưng nếu người ta kiên quyết chuyển em đi thì em vẫn phải đi thôi... Em cứ băn khoăn, suy nghĩ mãi các mẹ ạ. Có phải việc em giữ bé lại là sai, là tội không? Nếu người ta chuyển em đi vì em chuyên môn kém, chống đối lãnh đạo hay gì đó còn được, đằng này chỉ vì em đẻ dày thì thật vô lý quá. Mọi người đánh giá rằng người ta muốn em đến thế nọ thế kia thì em chỉ suy nghĩ đơn giản, vì cái gì chứ lí do chỉ vì tôi muốn giữ lại con thì không... Nếu chuyển trường thì người ta có thể xếp em vào bất cứ trường nào trong tỉnh thiếu giáo viên. Em có thể sẵn sàng nghỉ dạy nếu trường đó quá xa để ở nhà trông con nhưng em thấy oan ức quá...
Sau khi có bầu, em có lên diễn đàn hỏi một số bác thông thạo bên phong thủy, lí học thì các bác nói em sinh bé không thuận cho mẹ, mẹ có thể mất việc sớm nếu ảnh hưởng nặng... Bây giờ là sắp đúng rồi các chị ạ... Em đang rất hoang mang... Các mẹ cho em lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con cái là tài sản quý nhất. Bạn đã quyế...