Các mẹ ơi, tại sao có việc lái xe đâm chết người thì bị đền ít tiền hơn đâm bị thương? Luật pháp chúng ta hổng chỗ này nên càng tạo thêm những chuyện đau thương như vậy.
Các mẹ ơi, chúng ta là "dư luận" mà, sao chúng ta không tạo sức ép để thay đổi điều tệ hại này đi. Sao làm chết một mạng người chỉ phải chịu độ chục triệu tiền ma chay chôn cất? Để cho những tên tài xế mất tính người so sánh với việc chịu tiền chữa trị, tiền nuôi bệnh nhân... thì thấy rằng đâm cho người ta chết hẳn đi thì có lợi cho chúng hơn? Tại sao không phải là đâm chết người thì phải đền cả tiền nuôi cho người ấy từ lúc mới sinh cho đến bằng ấy tuổi, hay đền cả tiền mà lẽ ra nếu người ấy còn sống sẽ làm ra??? Tại sao, tại sao lại vậy chứ? nếu đâm chết một mạng người mà phải đền hẳn vài trăm triệu thì những tên tài xế đó có dám làm những điều kinh khủng như thế này không?
Các mẹ WTT ơi, chúng ta lên tiếng đi, để cho những chuyện quá thương tâm này không xảy ra nữa.
Mình rối trí quá, mẹ nào bình tĩnh, lập luận chặt chẽ hơn viết giùm mình cái.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sigh...
Chẳng hiểu đang sống...
1 lần mì bị té xuống đường, chiếc xe tải trờ tới, thắng két lệch bánh đi...
vì chữ tiền mà giết nhau, mất hết nhân tính
những loại như này thì chỉ còn phần CON chứ ko có phần NGƯỜI
Sẽ còn bao nhiêu người phải chết oan uống nữa ? Nghĩ đến hình ảnh người cha...