mình lấy chồng được 3 năm nhưng mình thấy sao mệt mỏi quá! Chồng mình sống rất được lòng mọi người nhưng với vợ con thì khác. Mình làm bất cứ việc gì trái ý là anh chửi bới mình thậm tệ, đôi lúc đánh mình nữa. Mới cưới thì ít đánh nhưng càng ngày càng quen thì phải, tức lên là đánh. Chồng mình cũng ham chơi lắm, thích nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè, chẳng mấy khi giúp mình việc nhà. Tức lên thì không kể ai, cha mẹ mình cũng bị chửi. Trong nhà mình không được buồn, không có quyền tức giận bất cứ việc gì nếu không muốn ăn đòn. Ra ngoài ai cũng nói mình sướng, nhưng đâu ai biết sự thật đâu. Chồng mình ra ngoài xã hội nói hay lắm, ai cũng tưởng anh là người chồng tuyệt vời, ga lăng, chiều chuộng vợ con. Nói thật lòng, lúc mới cưới mình yêu chồng nhiều nhưng hiện tại mình chẳng biết tình cảm mình giành cho chồng là gì nữa. Chỉ thấy mệt mỏi thôi, không muốn làm bất cứ việc gì. Mình có đau ốm, mệt mỏi chồng cùng lăm là hỏi "mệt ah", thế là nhiều rồi đấy. Hiện tại mình đang ở cùng em chồng, mình nói cô điều gì là cô cãi, cãi tới bờ bến thì thôi sau đó lại mách với chồng mình. Chồng không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân, hay hỏi mình vì sao như thế mà chỉ cần nghe em chồng mình mách bị chị dâu la điều này điều kia là chửi bới đánh đập mình không thương tiếc. Cho rằng mình là Nợ đời, nghiệp chướng. Chồng mình còn bảo tôi ngủ với hàng trăm con rồi mới lấy cô đấy. Cả nhà chồng mình ai cũng sợ chồng mình, cả mẹ chồng mình cũng không dám trái ý. Anh đã quyết việc gì thì không ai cản nổi. Mình đã nhiều lần định ly hôn, nhưng lại thương con nên thôi. Mình sợ chồng đến nỗi anh gọi điện nếu không biết trước là việc gì thì rất lo lắng, tim đập thình thịch vậy. Mình có hiện tượng bị trầm cảm rồi, đôi lúc cảm thấy không còn đủ sức để mà sống nữa, nhưng vì con mình lại cố gắng gượng dậy. Chồng mình cũng có nhiều đức tính tốt nhưng sao buồn quá.
ô hô...1 người chồng có nhiều đức tính tốt như vậy(theo bạn nói).thì sao phải lăn tăn nữa nhỉ...yêu chồng hết mình đi chứ.vài cái tật đánh vợ+gia trưởng+thô lỗ+cục...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn này nói đúng rồi...