Các mẹ ở Việt Hưng hãy cảnh giác bây giờ rất nhiều cướp
Tối qua khoảng 11h45pm 2vc có mấy việc xyz cần giải quyết nên bách bộ xuống đường hai bên toàn hoa sữa
" đường rộng thênh thang không bóng người" nối từ ct18 - ct19 để nói chuyện.Tay mình cầm chìa khoá nhà đi bên trong, chồng tay cầm ipad đi phía ngoài, đang đi được khoảng 20m, bỗng dưng từ phía sau có 1 thằng lao chéo vào phía 2vc rồi đâm dầm vào vỉa hè kêu lên 2 tiếng A- A sau đó nằm im, Adiđàphật cho mình là không bị sao vì mình đang mang bầu 5 tháng, ox thì bị sưng tay, xước lườn nhưng thế cũng may lắm rồi. Chưa kịp hoảng hồn mình định lao đến chỗ nó xem thế nào thì ox bảo k đc lại gần nó, rồi gọi cho 113 và 2vc chạy về gọi đội bảo vệ toà nhà ra xem nó thế nào để đưa đi cấp cứu, đúng lúc đó từ toà nhà T2 đôi vợ chồng lơn tuổi chạy ra hỏi " có phải nó định giật máy tính của vc cháu rồi bị ngã không? chắc nó chết rồi vì cô thấy nó ngẩng mặt lên 1 lần rồi nằm im rồi, 2 vc ông bà cũng chạy ra chỗ nó vừa chạy vừa nói " cho chết đi bọn ăn cướp". Sao lúc đó mình thấy thương cho nó thế? chạy lên nhà khấn trời khấn phật cho nó k chết chứ không tội nghiệp nó chưa cướp đc cái gì mà chết thì tội lắm... Ơn giời cũng may nó không chết, thấy bảo vệ kể 5p sau nó tỉnh, đứng dậy định xin bảo vệ đôi giầy bảo vệ đang đi vì xăng đan nó đứt nhưng bảo vệ bảo" cho mày mai tao đi đất à" thế rồi nó lại lao mất hút trong đêm..Thật may mắn khi mọi việc không tồi tệ cho cả 2vc và cho cả nó chứ không thì.......Sau sự việc mọi vấn đề xyz của 2 vợ chồng chẳng ý nghĩa gì nữa.....phuzzzzz. Các mẹ đi lại đêm hôm cẩn thận nhé, bg nguy hiểm lắm rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bà bầu thì nên ngủ sớm đi, bao giờ gần đẻ hẵng phải đi bộ nhiều.