Các mẹ nên cẩn thận với bọn cướp giật ở Hà Nội !!!
Chả là thế này, hôm qua đi làm, em ra ngân hàng rút tiền cho công ty để về làm quỹ chi tiêu. Vừa chui ra khỏi ngân hàng được chục bước thì có 1 thằng ranh từ đâu chạy lại nó giật túi xách của em, đang ú ớ kêu lên thì có 1 thằng nữa phi xe lại rồi 2 tên đó phóng vù đi mất. Cũng may em chỉ rút có chục triệu, thôi thì của đi thay người, cũng may nguời k làm sao là tốt rồi. Mặt thờ thẫn đi về cty, kể chuyện cho mọi người nghe, ai dè k an ủi thì thôi lại có một số người lời ra tiếng vào đàm tiếu ý là em bịa chuyện (vì sếp chỉ bắt em bồi thường 1 nửa số tiền do em làm lâu năm). Đã mất hết giấy tờ tùy thân thì chớ lại còn bị nói này nói kia, nghĩ mà ức quá các mẹ ạ :((
Nhất văn trí với mẹ sunzin :D. Bây giờ các ngân hàng như ACB, VCB, Sacombank hay Techcombank... mấy ngân hàng lớn này đã phát triển dịch vụ ngân hàng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Vay bà nội 20tr nữa,6 tháng sau nó...
Trước em dùng VCB nhưng giờ chuyển...
Hà Nội thì...