Tôi - 1 bà nội trợ, kiêm bán hàng Online chính hiệu, có nhiều thời gian rảnh lướt Facebook xem bà con thích gì, mua gì ăn gì chơi gì, đi du lịch ở đâu… Tiền cũng có rủng rình đôi chút tiết kiệm, hôm trước thấy Ngân hàng có khoản gửi tiền Online vừa tiện lợi mà vẫn an toàn. Xem đi xem lại, thấy tiện: Thứ nhất có thể ngồi nhà mở tài khoản Ngân hàng điện tử Online –cái này thì quá dễ đối với tôi. Thứ hai lại được chuyển tiền nội bộ liên ngân hàng miễn phí, cái này lại quá hợp rồi. Tôi buôn bán Online việc chuyển tiền cứ liên tằng tằng, lần trước có tài khoản ở Ngân hàng A kia mỗi lần chuyển tốn bao nhiêu xiền, cộng lại cũng khoản lớn đủ mua rau dưa chứ ít à, Bán hàng Online như tôi kiếm một chục đến vài chục một món hàng thôi, tự nhiên mất thế chả xót. Thứ 3 Gửi tiết kiệm được ưu đãi cộng lãi suất cao hơn quầy, có tính toán trước khi gửi cho Khách hàng, mà nếu tôi cần gấp tiền để mua thêm hàng kinh doanh có thể thế chấp tiền gửi tiết kiệm để vay, làm online luôn được, chậm nhất sau 30 phút là có. Cái này tôi càng thích vì nó thật sự hợp với tôi, lãi suất rất hợp lý + 2,5% thế là quá đủ cho dân buôn như tôi.


Mới đây lướt Face thấy có giải thưởng tiền mặt lên tới 1 tỷ đồng Hên - Xui khi tham gia gửi tiết kiệm online. Trời con số to quá, tiền mặt luôn. Hà hà…gửi tiền Online lâu rồi cũng kinh qua mấy ngân hàng mà chưa thấy Bank nào thưởng to như này cho KH gửi tiền Online. Thế là cứ cân nhắc? Nên mơ hay không các mẹ ui?