Em bức xúc quá thể rồi mới vào đây hòng mong đc mẹ nào thuơng tình mà cho em xin cao kiến xử giùm em.


Chuyện là thế này ạ,nhà em ở phố cổ,đất chật người đông. Phố nhà em lại có bà hàng phở xào nổi tiếng( em nghe mọi ng bảo vậy). Nên cứ đến 5h30 là mấy hàng nước xung quanh bầy ghế bầy bàn ra vỉa hè tiếp khách ăn phở,tuyệt nhiên ko có một kẽ hở cho những ng ở đó để đc xe,trừ nhà nào rộng nhét luôn xe vào nhà,còn ko thì vác đi mà gửi ở chỗ trông xe cách đấy 3,4 cây số. Em nếu ko có việc j cũng sẵn lòng mang xe đi,dưng mà có những lúc cần,lại 5phút 3 chân 4 cẳng chạy ra lấy xe,xong về lại gửi,nhiều khi bực điên người. Thế rồi em phát hiện ra,cạnh nhà em cách đấy 2 nhà là trường mẫu giáo tuổi thơ,sau 5h là học sinh về hết,trường đóng cửa,vậy là tha hồ để xe,miễn là khóa cẩn thận.


Có một tối,đi xuống lấy xe mà tìm toát mồ hôi cũng chẳng thấy xe đâu,sau 30phút khóc rấm rứt vì nghĩ mất xe rồi mới đc một bà bán bún chỉ vào một góc là xe mày kia kìa. Nhìn ra thì thấy xe của mình nằm chỏng gọng ở cái xó xỉnh chả liên quan đến chỗ mình để,hỏi ra mới biết là hóa ra mấy mét mặt tiền của trường đó đc một ông anh ở phố đứng ra nhận trông xe,ông ấy làm thế để dằn mặt lần sau đừng có xâm phạm đất của ông.


Nín nhịn lắm rồi,hôm nay đi làm về,em cho xe vào sát cổng trường,ông ấy hằm hè lao ra bảo,chỗ này phường cho phép trông xe rồi,ko dc để. Em bảo đất chung,anh ko cóquyền,ông ấy trợn mắt nói cứ thử để xem,vì phường đã quây cho ông ấy cả cái khoảng ko đó,nên nếu để xe vào là ông ấy dắt đi đấy.


Ức lộn ruột,em ứa nước mắt để xe dưới lòng đường chạy lên post bài hỏi xin cao kiến các mẹ đây ạ,các mẹ cho em hỏi: Đúng là những ng đc phường cấp phép trông xe thì đc như vậy ko ạ? Hay em đã sai,câm nín mà vác xe đi chỗ khác,hay em cần phải đến đâu để hỏi chuyện này,bức xúc quá.


Nếu em có viết lủng củng mong các mẹ đừng bực mình,thông cảm cho em nhé.