Các mẹ cho em xin kinh nghiệm đi đòi nợ với ạ!!! :(
Em có việc thế này mà ko biết phải giải quyết ra sao :Sad:
Em cho con bé em họ con nhà bà cô vay tiền, cụ thể là 15tr mà đã 4 tháng nay đòi miệt mài rồi nó cũng ko chịu trả. Gọi điện cho nó thì nó ko nhấc máy, gọi bằng số lạ nó cũng ko nhấc máy luôn, đến nhà tìm thì nó đi cả ngày từ sáng đến đêm mới về mà hiện em đang đi làm nên ko thể trực tiếp trực chiến ở nhà nó đc.
Hôm trước em đã nói chuyện với bố mẹ nó về việc này nhưng bố mẹ nó cho em 1 câu: "Em nó lớn rồi, tự lo đc cho bản thân rồi nên có chuyện gì giữa cháu với em nó cô chú ko chịu trách nhiệm, cháu cho nó vay tiền đc thì cháu tự đòi đc!" Trời ơi, bó tay luôn.
Mà khó ở 1 nỗi là do họ hàng quen biết nên lúc cho vay tiền em tin tưởng mà ko viết giấy, bây giờ phải làm thế nào hả các mẹ :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- gọi điện thoại , khất lần
- đến nhà...
1, Mua số điện thoại đăng...
Mình cũng có khoản...
nói thì nói thế. em lỡ...nhúng chàm rùi, lỡ cho mượn rùi ,mà nào có phải tiền của...
lại còn kô giấy tờ gì nên mới thế
một số cách :
1. cứ đòi , đòi triền miên năm tháng , đòi...