em quen bạn trai cũng được 6 năm. 6 năm đó, anh ấy luôn bên em những khi em cần, những khi em yếu lòng. trong mỗi bước ngoặt của cái tuổi trưởng thành và định hình nhân cách của em, anh đều dõi theo. vậy nên con người em ntn, cách sống của em ra sao anh đều hiểu được.


khi mới yêu được gần 3 năm e có về nhà anh chơi 1 lần, nhưng mẹ anh tỏ ra k thích nên anh không đưa em về nhà chơi nữa. rồi anh đi làm xa nên em cũng không vào nhà anh. lúc đó em mới học năm nhất và chưa phải va vấp gì nhiều nên nhà anh không thích rồi cộng thêm việc anh đi làm xa nên em cũng không vào nhà anh chơi.


cách đây 1 năm, chúng em có chuyện nên anh quyết định đưa em về lại nhà một lần nữa và lần này là giới thiệu em với mọi người trong nhà. mẹ anh trước mặt em thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng khi em không có mặt thì bác thường hay bắt bẻ câu chữ của em và nói xấu em với bạn trai. nói xấu em không được thì bác quay ra dọa nạt anh, nói rằng sẽ đến nơi em trọ và nơi em làm việc để xử lý em. lúc đó em có cảm giác như mình là vợ lẽ bị vợ cả đến đánh ghen vậy. nhưng cuối cùng bác không đến, bác lại dọa con trai mình là nếu không bỏ em thì bác sẽ không ăn tết ở nhà, bác bắt anh chọn giữa mẹ và người anh yêu.


vấn đề sức khỏe của anh không tốt nên dù mẹ ép như vậy, em tuy không vào nhà anh nữa nhưng chúng em vẫn bên nhau, em vẫn luôn chăm sóc anh và anh cũng thế.


cho tới cách đây 3 tuần, em có làm xét nghiệm cho anh ở một trung tâm uy tín, kết quả nhận được làm em lo lắng. em không thể im lặng mà không nói gì với bố mẹ anh về tình hình của anh hiện tại nên em lại tiếp tục quay trở lại nhà anh. em đến với tư cách là nhân viên y tế đến đưa kết quả cho người nhà. em làm chuyện này không nghĩ đến hậu quả khôn lường của nó. mẹ anh vừa gọi điện cho em, yêu cầu em hứa sẽ từ bỏ con trai bác. nếu em không từ bỏ, em không hứa hẹn gì thì sẽ thuê xã hội đen đến nhà làm khó bố mẹ em, đến cơ quan làm khó em. thật sự em cứ nghĩ đây chỉ là mơ thôi. nhưng sao nó lại xảy ra ngoài đời thực với em ntn? cả nhà cho em xin lời khuyên với.