Có bạn nào lỡ đi shopping vào buổi sáng (mình đi vào lúc 9AM), lượn mãi mà không thích mua gì, lúc vào các em xinh tươi chào hỏi lắm, nhưng lúc ra thì các em xinh tươi ý lại chửi thẳng vào mặt mình, nguyên văn :"không có tiền thì đừng đi mua hàng vào sáng sớm, xui bỏ mẹ". Rồi họ cầm cái áo mình vừa xem giũ liên hồi trước mặt mình.
Cũng ức lắm, nhưng nghĩ, mình là người có học nên không thèm đôi co:Nottalkin:
Còn 1 chuyện, hôm vào Triumph để mua đồ, đang do dự nên mua cái nào, nhìn mặt em bán hàng khinh khỉnh mà mình muốn quay ra, nhưng lại quyết tâm mua cái đắt nhất để dằn mặt em ý, lúc ra về, em ý cúi gập người chào :"em cảm ơn chị", nghĩ lại thấy mình cũng ngu, gần hết tháng tiền lương, đúng là "hết khôn lại dồn đến dại"
Các mẹ mua sắm chuyên nghiệp có chiêu hay hay để áp dụng trong các tình huống này không nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
...đã đi chợ vải Ninh Hiệp bao giờ chưa? Mình đi nhiều chợ nhưng thấy chợ đấy dân bán...
Tớ ở SG nè, tớ bị chửi nhiều nhất là ở SG Square và chợ Bến Thành đấy.
Tớ cũng muốn đanh đá lên 1 tí, nhưng không...
Thì mình bốc mả nhà chúng nó lên. :cool:
Dale carnegie dạy thế :D
Mượn AX Cọc Tiền Hàng Của AX Dắt Túi...Ăn...