Em sinh năm 1997. Tính cách thích khám phá đây đó ( tuổi trẻ mà =)))) )


Em tính sau khi thi xong đại học sẽ chuyển về Sài Gòn làm ăn trong đó ( Nếu như em không thi đỗ vào trường em mong muốn. Em thi đại học sân khấu điện ảnh ). Suy đi tính lại thì việc này cũng đâu to tát đúng không/.?Dù sao em cũng đã 18 tuổi rồi,cũng lớn rồi,chẳng có lý gì bố mẹ em lại không cho em đi kiếm sống tự lập. Nhưng không,em đã thử nói chuyện đó nhưng bố mẹ em kiên quyết không cho mà còn bị ăn mắng một trận ra trò nữa chứ. Theo các chị em phải nói thế nào để bố mẹ em có niềm tin chắc chắn là em sẽ tự lập được đây :((((((((((((((((((