Các chị cho em hỏi về triệu chứng này của em với ạ, em cần làm gì ạ
Em yêu một anh, 4 năm rồi. Bọn em đến với nhau hoàn toàn tự nhiên, tự nguyện, chân thành. Cũng nhiều lần chia tay, rồi lại quay lại, độ nay thì bọn em xác định chia tay thật. Em đã cố vun vén nhưng không ăn thua, anh ấy thì cũng hiền lành nhưng đôi khi nặng về nhiều thứ khác nữa, một là về sự nghiệp, hai là anh hưởng của gia đình, mẹ anh ấy thích anh ấy lấy gần, bọn em cách nhau gần 20km chứ mấy nhưng kêu xa, bản thân anh ấy cũng tâm sự là trước khi yêu em cũng thich lấy gần, nhưng yêu rồi thì cũng không có định kiến đó nữa, nói chung lằng nhằng, nhiều chiện khác nữa. Và rất mệt đầu trong 4 năm qua, chia tay rồi quay lại. Tuổi em với anh lại không hợp, nhưng bên ngoài tính cách tương đối hợp nhau....nhưng anh ấy cũng thuộc tuyp người kiêng kị này kia sợ ảnh hưởng lâu dài tới gia đình và sự nghiệp, túm lại là chia tay...
Nhưng mà bọn em rất khó chia tay, em không thể hiểu nổi, bản thân trong đầu hai đứa đều cảm thấy hay nhức đầu như có một cái gì đó giằng buộc, nhức đầu kinh khủng ạ, bản thân em thì em cảm nhận được, còn anh ấy thì anh ấy cũng nói hay nhức đầu và em hiểu khi anh ấy nhức đầu anh ấy biểu hiện thế nào em biết...Ngày trước có một lần chia tay, em từng đi xem bói, em nói là tâm trạng em không tốt, khó tập trung làm việc, bảo cô làm lễ cho em , cho em thoải mái, thì cô ấy có hỏi em là, em có muốn anh ấy quay về và cưới em không, em có nói là không cần làm gì cả, cứ để tự nhiên, nếu có duyên ắt đến với nhau , mà không thì cứ để cái gì đến sẽ đến.
Thật ra lúc đó, em cũng nghĩ là ở chỗ của em, ngta không có làm bùa yêu bao giờ, em cũng ko tin mấy chuyện đó lắm, em tìm đến nơi đó, chỉ để tinh thần nhẹ nhõm, kiểu tự tạo cảm giác cho mình ý ạ. Sau cô ấy cũng làm lễ kiểu như là đội bát hương cho em và em theo từ bấy tới giờ.
Em không biêt cô ấy có làm gì về cái chuyên kia không, em nghĩ là không, chuyện mà cô ấy bảo em có muốn anh ấy lấy em không ý, vì em không yêu cầu.
Nhưng em cảm thấy chuyện của bọn em như không có lối thoát vậy, dẫu dứt khoát chia tay rồi nhưng em luôn bị những cơn đau đầu hành hạ, và anh ấy luôn tìm cách liên lạc với em, mặc dù trong chuyện này anh ấy nói anh ấy hoàn toàn không muốn như thế, anh ấy nói không biết vì sao anh ấy lại hành động như thế, mặc dù anh ấy từng bảo em lấy chồng đi cho anh ấy lấy vợ, em không thể hiểu nổi. Từ ngày bọn em bắt đầu trục trặc , em luôn bị những cơn đau đầu hành hạ, đau một cách khủng khiếp, và chưa bao giờ em đau như vậy cả. Uống thuốc cũng không đỡ.
Bọn em chưa từng đi quá giới hạn đâu ạ.
Chị nào có kinh nghiệm gì không, em có nên đi làm lễ gì không nhỉ, em ko giành mấy việc này ạ. làm sao đê tâm trí em thoải mái giờ, còn tập trung làm việc nữa, nhiều kế hoạch cho tương lai nữa mà cứ đau đầu hoài làm sao mà sông tốt được ạ. Em ở miền bắc, có chị nào biết nơi nào làm lễ hay, hoặc xem hay, giải hay, cho em biết với, nếu có điều kiện em sẽ đi. Em cảm ơn mọi người đã đọc bài của em. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1