Mình không biết các bạn sinh năm con trâu khác như thế nào. MÌnh sinh năm ẤT SỬU sao thất cuộc sống toàn ẤT vậy, chán thế. Mình thấy cuộc sống của mình lận đận quá, nhiều thứ phải suy nghĩ quá. Từ nhỏ thì vất vả làm việc, ước mơ được làm bác sĩ cũng không thực hiện được. Bây giờ thì lại thấy ngành mình học không được coi trọng lắm. Rồi lại lo cuộc sống sao cho tốt hơn bố mẹ ở quê. Nói chung là thấy mệt thật. Còn các bạn khác thì sao? Các bạn cùng vào đây tâm sự để mình xem có phải tại số nó thế không nhé. Hay tại mình sống bi quan quá, chưa quyết tâm hết sức.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mời các bạn vô đây nhé, hội 85 luôn hoan nghênh.
mình cũng 85