Các bạn nữ hãy cẩn thận với những gã đàn ông đã có vợ
Chào mọi người !
Mình viết lên đây câu chuyện riêng của mình để chia sẻ một chút.
Cũng đúng là non dạ, dễ tin người nên bị lừa thì cũng đúng tôi, nhưng sau bài học nhớ đời này mình sẽ cẩn thận hơn, có kinh nghiệm hơn, nó cũng là bài học xương máu với mình.
Mình và hắn quen nhau qua trang "Khởi sự kinh doanh", khi hắn đi tìm cộng tác về mảng truyền thông
Hắn sinh năm 1981
Tên Quyền
Nơi sinh: Thái Bình
Nghề nghiệp: Nghề của hắn thì không có một nghề nào là chính, vì hắn đá nhiều mảng
= > Hắn muốn mình về công ty hắn làm (Công ty đó làm về mảng truyền thông), ảnh đăng ký kinh doanh công ty thì mình có đính kèm ảnh theo, và cả anh của hắn, các bạn xem nhé.
Ban đầu mình không đồng ý, và mình đã mở Công ty riêng của mình. Sau một thời gian phát triển chưa được khả quan cho lắm, thì hắn ta lại mồi chài mình với "Chiến lược phát triển" bên công ty hắn, cùng những cam kết là đảm bảo về tài chính (Coi như là nhà đầu tư), còn mình là người quản lý và triển khai chiến lược.
= > Còn về mặt tình cảm thì hắn nói đã có gia đình nhưng gia đình anh đang có trục trặc, vk ck ly thân từ lâu và đang ly hôn, và dùng nhiều điều để làm mình tin để chấp nhận tình cảm của hắn.
Mình lại non nớt nghĩ chấp nhận tình cảm của người đã có gia đình rồi thì cũng ko sao, miễn là họ đối xử tốt với mình, yêu thương mình là được. Vậy là mình đồng ý tình cảm của hắn và đồng ý bỏ công ty riêng để sang công ty hắn làm.
= > Ngay thời gian đầu tìm văn phòng xong hắn dở quẻ nói với mình: Anh tạm thời tiền chưa về chưa có tiền, em có thì tạm ứng ra đặt cọc $ văn phòng, sau mấy hôm nữa anh đưa cho.
Lúc đó thực sự trong tay mình còn có hơn 2,1 triệu. Mình bỏ ra cho hắn 2 triệu cọc văn phòng trước mà hắn vẫn nhẫn tâm kệ mình, và 1 tuần sau phải thanh toán thêm cho chủ nhà vì phải đóng 2 tháng và cọc 1,5 tháng mà.
Sau 1 tuần đó hắn lại nói tiền vẫn chưa về, và dùng mọi thủ đoạn cho mình tin, nên hắn chưa có $ gửi mình với đóng nốt $ văn phòng
Lúc này thì mình đang cằm trong tay 10 triệu của mẹ, để chuẩn bị đưa mẹ lên viện. Mình nói với nó: Vậy em gửi trước cho chủ nhà rồi mấy hôm nữa anh gửi lại cho em em còn cho mẹ đi viện. Hắn ừ em yên tâm.
Sau đó hắn hứa vài ngày, 1 tuần, 1 tuần, lại 1 tuần...
Ko thấy đả động gì tới tiền, mình bắt đầu thấy hơi bất an mà mình lại bị mẹ giục và thấy có lỗi với mẹ.
Khoảng thời gian đó kéo dài 2 tháng, thì chị vợ anh ta tới gặp mình, và nói đầu đuôi câu chuyện về gia đình nhà anh ta, ko có chuyện ly hôn gì hết như hắn nói.
= > Lúc này mình mới điều tra kỹ mới thấy hắn hoàn toàn là lừa đảo.
= > Vì chị ấy sinh được 2 bé gái, ko có con trai, hắn muốn lang thang bên ngoài tìm lấy 1 người thứ 3, làm cho người ta tin hắn, làm việc ràng buộc với hắn, có con với hắn để ràng buộc chân người phụ nữ đó, và mục đích của hắn ở đey là muốn kiếm 1 thằng con trai và phục vụ cho công việc của hắn (Thông qua cái tình cảm dối trá mà hắn lấy làm tin).
Giờ hắn chả làm gì có tiền cả, hắn sống dựa vào vợ, nên giờ ko đá được chị vợ đi, mà muốn kiếm cô bồ đã, đẻ con cho hắn, ràng buộc công việc với hắn xong xuôi đâu đó chắc chắn rồi hắn mới đá vợ đi.
Một mục đích hèn hạ và bẩn thỉu
Tới lúc này mình muốn chấm dứt tình cảm và công việc với hắn, đòi $ hắn thì nó quay ra nói mình là tôi ko có trách nhiệm phải trả (Mình vẫn còn ghi âm cuộc trò chuyện)
Mình gọi điện về cho bố mẹ hắn thì bố mẹ hắn cung 1 lòng 1 dạ với nó, nói mình là con dở hơi......
Mình biết mình ra đời còn ngây thơ nên khó tránh, nhưng sao xã hội này nhiều đứa nó khốn nạn vậy, bên ngoài thì tình cảm nhẹ nhàng, bên trong thì thâm độc. Mọi người hãy cẩn thận nhé, biết đâu hắn lại dở trò mồi chài ai đó nữa, giờ tin ai ... khó wa..........
(Ảnh bên dưới là bản mặt của nó và tên 1 công ty của nó như mình kể bên trên )