hic, hôm vừa rồi đi công tác ngoại tỉnh, mình đến nơi là đã quá 10h đêm, vào nhận phòng khách sạn được khoảng 30 phút thì có 1 thèng lễ tân lên gõ cửa đòi...vào. Lúc check-in nó đã buông lời trêu ghẹo rồi, vì thấy mình đi có một mình thôi. Mình lại nghĩ đơn giản như mọi lần mình đi công tác , khi thấy phụ nữ đi một mình thì hay trêu, ai ngờ lúc đêm nó lên gõ cửa đòi vào phòng mình. Trong phòng chỉ có khóa bằng chìa, chứ không có chốt cửa, làm cho mình phải một phen hú hồn.
Các mẹ nào có chiêu nào phòng vệ thì chia sẻ nhé, sợ quá ạ. Về đến nhà rồi vẫn...sợ
Mình ở KS toàn bị tấn công suốt :Drooling::Drooling::Drooling: đêm nằm không yên , thỉnh thoảng lại có 1 cô gõ cửa hỏi : Anh có cần gì không ?:Sigh::Sigh::Sigh:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
bác nào có kinh nghiệm đi ở khách sạn âu + á (nước ngoài rùi cho em vài đồng kng), đi ở khách sạn của họ mà ăn...
:Laughing:
em còn đi tất...